“Mật ngọt” cho ngày Valentine 14-2

08/02/2018 - 08:55

Hoa, quà hay tặng phẩm đắt tiền, quý giá đôi khi chẳng khiến những cô nàng rung động bằng một câu nói của người yêu. Có nàng sẽ chê là sến súa, nhưng một khi đã vương lưới tình thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận và hạnh phúc, lâng lâng với điều sến súa ấy. Lời nói như mật ngọt, ngại gì mà không “rót mật” vào tai nàng để tình yêu thêm gắn kết. Và biết đâu, những câu nói, triết lý tình yêu hay dưới dây sẽ giúp bạn tỏ tình thành công vào ngày Valentine sắp tới.

1. Một điều có thể giải phóng chúng ta khỏi tất cả những nỗi đau, khiến chúng ta quên đi những việc hệ trọng khác, đó là Yêu.

2. Tình yêu cũng giống như một cơn gió. Ta không thể nhìn, nhưng có thể cảm thấy nó.

3. Bạn không yêu ai đó vì ngoại hình, trang phục hay chiếc ô tô đắt tiền họ mang theo bên người, nhưng bạn có thể yêu vì những rung động mà chỉ họ có thể mang đến cho bạn.

4. Không gì quyến rũ bằng một trái tim dịu dàng.

5. Được yêu sâu đậm là được tiếp thêm sức mạnh. Còn khi yêu sâu đậm một ai đó sẽ đem lại cho bạn lòng can đảm.

6. Không phải vì em hoàn hảo mà anh mới yêu. Anh yêu bằng tất cả tâm hồn kể cả khi em không hoàn hảo.

7. Tình yêu tuyệt diệu sẽ giúp đánh thức tâm hồn, thắp lên ngọn lửa trong tim,  mang tới sự bình yên cho tâm trí và giúp chúng ta tiến được xa hơn.

8. Nếu em sống đến 100 tuổi, anh muốn sống ít hơn em 1 ngày vì không muốn sống cuộc đời thiếu em.

9. Chuyện tình yêu đích thực sẽ không bao giờ có hồi kết

10. Anh hiểu rằng muốn hôn nhân được hạnh phúc, anh sẽ cần nhiều lần học cách yê thương, nhưng đối tượng của anh chỉ mình em là đủ.

11. Niềm hạnh phúc duy nhất trong cõi đời này là yêu và được yêu.

12. Nếu mỗi lần nghĩ đến em mà một bông hoa xuất hiện thì mãi mãi anh chẳng thể đi hết vườn hoa của mình.

13. Bất kể tâm hồn được tạo thành từ cái gì, của anh và của em đều giống nhau.

14. Hầu hết chúng ta mới thực sự sống khi chúng ta yêu

15. Trái tim có những lý do của nó mà lý trí không thể hiểu

16. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống

17. Đối với anh, nhà không phải một nơi chốn. Nhà là em. Em ở đâu, nhà của anh ở đó.

18. Khi thật lòng yêu nhau, lúc đó sự lãng mạn bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống,  nó đến một cách tự nhiên chứ không cần tô vẽ gượng gạo.

19. Anh không có tượng đài dành riêng cho mình và tên của anh sẽ sớm bị lãng quên. Nhưng anh biết đủ khi yêu em với tất cả trái tim và tâm hồn mình.

20. Anh yêu em vì anh yêu em. Không có điều kiện cần cho tình yêu.

21. Tình yêu là khi bạn coi hạnh phúc của người khác còn quan trọng hơn của chính bản thân mình.

22. Trong tim kẻ si tình, những lỗi lầm của đối phương cũng là điều hoàn hảo.

23. Chúng ta không thể bảo vệ con tàu nguyên vẹn mỗi khi cơn bão dữ quét qua. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau dầm mưa dãi nắng thì đó mới là tình yêu đích thực.

24. Nếu ai đó quan tâm tới bạn, bạn sẽ không bao giờ phải thắc mắc họ đang nghĩ thế nào. Bởi lúc nào họ cũng luôn nhớ về bạn.

25. Tình yêu là không bao giờ từ bỏ.

26. Tình yêu chỉ là một khái niệm cho đến khi có ai đó đến bên bạn và làm nó trở nên có nghĩa.

27. Bạn biết bạn đã yêu khi không thể ngủ được vì hiện thực đã đẹp hơn trong mơ và bạn không cần phải mơ mộng cho một chuyện tình nữa.

28. Tình yêu đích thực sẽ đến mà không báo trước thời gian hay địa điểm. Nó xuất hiện rất bất ngờ, chỉ trong một nhịp đập của trái tim, một ánh mắt hay một khoảnh khắc định mệnh bạn không bao giờ đoán được.

29. Khi yêu ta luôn phấu đấu để bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Khi ta phấn đấu để bản thân tốt hơn, mọi thứ xung quanh cũng sẽ tuyệt vời hơn.

30. Tình yêu tạo ra những đóa hồng và thế giới sẽ trở nên ngọt ngào.

31. Tối nay anh đến đây vì khi em nhận ra em muốn dành quãng đời còn lại cho một ai đó, anh muốn được bắt đầu phần đời còn lại mình bắt đầu càng sớm càng tốt.

Theo PV (Sống Mới)