30 năm tù vì ham mê cờ bạc

16/10/2019 - 07:32

 - Sau khi bước chân vào “thế giới đỏ đen”, chỉ chưa đầy nửa năm, tài sản của Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1981, ngụ khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu) tiêu tan nhanh chóng, ước tính hơn 1 tỷ đồng. Trong lúc túng quẫn, Phương nảy sinh ra ý tưởng “động trời”: cướp tiệm vàng bằng thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm. Với hành vi này, Phương phải nhận một mức án nghiêm minh của pháp luật.

Thay vì dùng tiền để đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu xài như người khác, Phương lại gom góp tiền “nướng” vào bài bạc. Khoảng 10 giờ ngày 15-4-2019, Phương mang khoảng 70 triệu đồng từ nhà, điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67H1-570.66 (của cha vợ) qua Cửa khẩu Vĩnh Xương đến casino thuộc địa phận Campuchia để đánh bạc. Sau gần 2 giờ chơi tài xỉu, Phương thua sạch túi nên bỏ ra ngoài ngồi nghỉ ngơi. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Phương quyết định mang xe môtô cầm với giá 10 triệu đồng để có tiền tiếp tục gỡ gạc. “Vận may” không đến, Phương vẫn cứ thua. Khi hết 5 triệu đồng, Phương không chơi nữa, bỏ ra khỏi casino.

Bình tĩnh lại, Phương bắt đầu suy nghĩ chuyện nợ nần, thống kê số tài sản đem đi cầm cố, mới nhận ra tiền mang đi đánh bạc bị thua từ trước Tết Nguyên đán năm 2019 đến nay đã hơn 1 tỷ đồng. Hết cách xoay sở, không còn khả năng trả nợ, Phương nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng “K.” (thuộc phường Long Châu, TX. Tân Châu). Do thường xuyên lui tới, Phương rất thông thuộc khu vực xung quanh tiệm vàng và lịch sinh hoạt, thời gian của người trong tiệm.

Để “hành sự” thành công, Phương chuẩn bị khá kỹ lưỡng, như: mua túi xách, balô, khẩu trang, nón, bao tay, bình ắc quy, dây điện, căm xe máy và một số dụng cụ khác về làm dụng cụ chích điện. Khoảng 9 giờ ngày 16-4-2019, Phương điện thoại thuê xe Honda đầu đến nhà bạn ở xã Phú Long (Phú Tân) rồi chở đến cây xăng gần bãi rác, nơi cất giấu công cụ gây án. Đến nơi, khoảng 12 giờ cùng ngày, Phương vào hẻm cặp cây xăng, đấu nối sơ bộ dụng cụ chích điện. Khoảng 20 phút sau, Phương đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, găng tay, che mặt và giấu chích điện trong balô, đi bộ đến tiệm vàng để thực hiện hành vi cướp.

Bị cáo Phương tại phiên tòa

Bị cáo Phương tại phiên tòa

Đến nơi, Phương gặp chị K. (chủ tiệm vàng), giả vờ hỏi mua 1 chỉ vàng 24K (nhẫn trơn) và để 3,8 triệu đồng lên tủ trưng bày, nhằm đánh lừa chị K. Nghe nói tiệm không còn nhẫn trơn, Phương giả vờ đi ra ngoài hỏi ý kiến bạn. Nhưng thực ra, Phương đi đấu dây điện, rồi trở vào bên trong. Lợi dụng không có người, Phương xông đến kẹp cổ, chích điện vào người nạn nhân. Bị điện giật khoảng 20 giây thì chị K. té ngã xuống nền gạch bất tỉnh. Phương mở các tủ trưng bày vàng lấy hơn 500 chỉ vàng (loại 16K, 24K) và trên 66 triệu đồng tiền mặt, bỏ vào balô. Tổng trị giá tài sản Phương cướp được trên 1,3 tỷ đồng. Lúc này, chị K. bất ngờ tỉnh dậy, chạy ra cửa tri hô “Cướp!”. Phương đuổi theo, đè chị K. xuống nền gạch tiếp tục chích điện, khiến nạn nhân bất tỉnh. Cùng lúc này, người đi đường phát hiện hành vi phạm tội của Phương và hàng xóm nghe tiếng tri hô nên cùng nhau ứng cứu. Phương hoảng sợ bỏ chạy, bị người dân đuổi theo bắt giữ cùng tang vật, giao Công an phường Long Hưng lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang. Riêng chị K. được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu cấp cứu và ra viện trong ngày. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương gây ảnh hưởng thẩm mỹ của chị K. là 16%. Đến ngày 24-4-2019, Phương bị khởi tố điều tra.

Kết thúc quá trình điều tra, Phương bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. “Bị cáo thiếu nợ nhiều quá không thể trả nổi, nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ, chứ không có ý định gì khác”- Phương biện minh. Tuy nhiên, lật lại quá khứ, Phương nhiều lần bị kết án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Mặc dù đã chấp hành xong hình phạt, nhưng Phương vẫn không sửa chữa bản thân, một lần nữa lại phạm tội. Lần phạm tội này, Phương lợi dụng sự quen biết, chú ý theo dõi quá trình đi lại của gia đình người bị hại để ra tay.

“Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, khi đã sử dụng công cụ nguy hiểm có thể dẫn đến chết người, nhằm làm cho nạn nhân không còn sức kháng cự hay truy hô, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, gây nguy hại cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm. Ngoài ra, hành vi qua biên giới trái phép để đánh bạc của bị cáo cũng cần phải xử lý thêm” - Hội đồng xét xử nhận định. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phương 30 năm tù về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, đồng thời bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG