Nguyễn Văn Me tại cơ quan công an
Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 1-5, sau khi uống rượu say về nhà, Nguyễn Văn Me nhớ lại việc bị mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Vết thường xuyên la rầy, nên y cầm đòn gánh bằng gỗ đến kiếm chuyện và dùng tay xô đẩy bà Vết té xuống đường.
Lúc này, Trần Thị Huyền Trân (sinh năm 1992, trú ở địa phương) chạy xe ngang, nên bà Vết nhờ chở giúp mình đến cầu phủ thờ ông Ba Thới. Khi chị Trân chạy xe được 1 đoạn, thì Nguyễn Văn Me chạy theo, dùng đòn gánh đánh vào người và tay nạn nhân. Sau đó, người dân đến can ngăn, đưa chị Trân đi bệnh viện cấp cứu, với tỷ lệ thương tật 13%.
Tin, ảnh: NGHIÊM TÚC