Chelsea chiếm ngôi nhì bảng, Leicester soán đoạt sốc ngôi á quân

10/11/2019 - 08:28

Chelsea hạ Crystal Palace để lên ngôi nhì nhưng niềm vui của The Blues chỉ kéo dài 5 giờ khi Leicester cũng giành chiến thắng trước Arsenal

Khởi đầu mùa giải bằng thất bại nặng nề 0-4 trước Man United, thế nhưng sau khi đánh bại Crystal Palace bằng tỉ số 2-0 ở vòng đấu 12, Chelsea nghiễm nhiên vọt lên ngôi nhì bảng đồng thời "đẩy" Man City lùi xuống một bậc. Đây là kết quả hoàn toàn nằm trong dự báo của giới chuyên môn cho dù đối thủ của họ cũng là một trong những đội có thành tích vượt hơn mong đợi từ đầu mùa. Crystal Palace đã tổ chức phòng ngự cực kỳ chặt chẽ dưới sự chỉ huy của… cựu trung vệ Chelsea Gary Cahill nhưng tấm lá chắn ấy sau cùng vẫn bị khoan thủng bởi hai chân sút trẻ đang là tất cả niềm hy vọng của "The Blues".

Các cầu thủ Chelsea thi đấu như "thêu hoa dệt gấm" trước Palace

Tammy Abraham ghi bàn mở tỉ số ở phút 52 sau pha kiến tạo cực kỳ tinh tế của Willian giúp đồng đội phá bẫy việt vị thoát xuống lập công. Đây là bàn thắng thứ 10 trong mùa đầu tiên thi đấu ở sân cỏ Ngoại hạng Anh, giúp chân sút 22 tuổi này luôn có mặt trong 2 vị trí dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới". Christian Pulisic ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge với pha lập công ở phút 79, cũng là bàn thắng thứ 5 trong ba trận đấu gần nhất của tiền vệ người Mỹ vừa gia nhập Chelsea bằng bản hợp đồng bom tấn hồi mùa hè.

Ghi bàn thứ 10, Tammy Abraham tăng tốc cuộc đua "Vua phá lưới"

Đây đã là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của "The Blues" và báo giới Anh không thể không dành nhiều lời khen ngợi cho Frank Lampard, nhà cầm quân trẻ tuổi đang tạo ra những giá trị mới cho Chelsea. Cựu tiền vệ của đội bóng thành London đã tung ra đội hình xuất phát có tuổi đời trẻ nhất trong lịch sử thi đấu của CLB ở Premier League – trung bình 24 tuổi 88 ngày – nhưng thi đấu đầy bản lĩnh và vô cùng chín chắn trước một Palace cực kỳ khó chịu. Chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp và một vị trí trong tốp đầu của giải của Chelsea cũng cho thấy sự đúng đắn trong cách dụng binh và khả năng bố trí chiến thuật tinh tường của Lampard trong tình cảnh "liệu cơm gắp mắm" của đội bóng đầu mùa giải do án phạt cấm chuyển nhượng của FA và UEFA.

Christian Pulisic tiếp tục nổ súng, khẳng định giá trị ở đội bóng mới

Chelsea vừa tạo nên một cơn địa chấn tại xứ sở sương mù thì 5 giờ sau đó, đến lượt Leicester làm nên cú sốc ấn tượng không kém khi đón tiếp Arsenal trên sân nhà King Power. Đẩy cao đội hình dồn ép Arsenal ngay sau tiếng còi khai cuộc và thi đấu lấn lướt đối thủ, Leicester dù vậy cũng phải đợi đến gần 2/3 thời gian thi đấu mới cụ thể hóa được ưu thế. Phút 68, từ bài phối hợp tấn công cực hay bên cánh phải, Youri Tielemens tung đường chuyền quyết định hết sức chuẩn xác để Jamie Vardy băng vào đệm bóng tung lưới "Pháo thủ".

Jamie Vardy ghi bàn vào lưới Arsenal

Chưa hết choáng váng với bàn thua, đoàn quân của HLV Unai Emery phải nhận tiếp "gáo nước lạnh" khác chỉ sau đó ít phút. Phút 75, Jamie Vardy nhả bóng vừa tầm để James Maddison dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Bernd Leno, nhân đôi cách biệt trận đấu và đó cũng là tỉ số chung cuộc.

Vardy và Maddison nhấn chìm Aersenal

Chiến thắng thứ 4 trong tổng số năm lần ra quân gần nhất giúp "Bầy cáo" soán luôn ngôi nhì bảng mà Chelsea tạm chiếm giữ trước đó vài giờ khi đôi bên có cùng 26 điểm nhưng hơn kém nhau về chỉ số phụ. Đoàn quân của HLV Brendan Rodgers sẽ ung dung "tọa sơn quan hổ đấu", chờ xem màn đại chiến Liverpool – Man City để biết ngôi á quân sẽ thuộc về họ chỉ trong 24 giờ hay sẽ giữ vững vị trí này trong vòng nửa tháng tới!

Theo ĐÔNG LINH (Người lao động)