Chú chó thích du lịch, hễ được ngắm hoa là cười tít mắt

21/05/2019 - 08:38

Hachi dễ thương một cách kỳ cục, cười tít mắt, miệng rộng đến tai như đang tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ.

Chú chó thích du lịch, hễ được ngắm hoa là cười tít mắt

Hachi là chó cưng của nhiếp ảnh gia Masayo Ishizuki, thuộc giống shiba - loại chó nhỏ nhất trong sáu giống chó Nhật Bản nguyên thủy. Cả hai chung sở thích du lịch, Hachi còn có khả năng làm dáng điệu nghệ trước ống kính của chủ trong các chuyến đi.

Chú chó thích du lịch, hễ được ngắm hoa là cười tít mắt

Khi về sống cùng Masayo năm 2017, chú chó này rất nhút nhát vì từng bị bỏ rơi, sợ hãi khi tiếp xúc với các con chó khác. Sau một khoảng thời gian để làm quen môi trường mới nên hiện tại, "anh chàng" thân thiện với tất cả mọi người, hay trưng ra bộ mặt "không thể giận nổi".

Chú chó thích du lịch, hễ được ngắm hoa là cười tít mắt

Hachi đặc biệt thích ngắm hoa. Cả hai thường đến các công viên nổi tiếng ở Nhật dã ngoại, chụp ảnh, nhất là công viên Hitachi ở Ibaraki. Đây là một trong những công viên hoa lớn nhất xứ sở mặt trời mọc, nhiều loại hoa nở rộ suốt các mùa. Nổi bật nhất là khoảng 4,5 triệu cây nemophila màu xanh lấp lánh dưới ánh nắng.

Chú chó thích du lịch, hễ được ngắm hoa là cười tít mắt

Cả hai hầu như không bỏ lỡ mùa hoa nào ở Hitachi, từ hoa hướng dương, hoa thủy tiên, hoa anh túc và đặc biệt là những bụi kochia đỏ rực vào mùa thu. Công viên Hitachi trải rộng trên 350 ha, trong đó 200 ha mở cửa cho công chúng.

Chú chó thích du lịch, hễ được ngắm hoa là cười tít mắt

Nhiếp ảnh gia kể, Hachi rất nổi bật giữa rừng hoa và đôi khi dễ thương một cách kỳ cục, lúc nào cũng cười tít mắt, miệng rộng đến tai như đang tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ. 

Chú chó thích du lịch, hễ được ngắm hoa là cười tít mắt

Đôi khi "chàng chó" cũng tỏ ra mơ màng lãng tử ngắm cảnh mùa thu.

Chú chó thích du lịch, hễ được ngắm hoa là cười tít mắt

Masayo xem Hachi như "chàng thơ" của riêng mình, bắt đầu chụp ảnh Hachi và đăng lên Instagram, hút cả chục nghìn người theo dõi.

Chú chó thích du lịch, hễ được ngắm hoa là cười tít mắt

Hachi không phải là con shiba đầu tiên của Ishizuki. Trước đó, cô sống cùng một con shiba khác tên là Ron, nhưng đã qua đời vào tháng 12/2015. Vì dòng dõi và tính cách của chúng nên shiba được xem là "bạn đồng hành" số một trong các gia đình Nhật Bản. Giống chó này có rất nhiều năng lượng vui vẻ, quấn người, dễ làm thân với người lạ nhưng lại rất trung thành với chủ. 

Theo VI YẾN (Ngôi Sao)