Chuyện về một nữ cựu tù

03/08/2018 - 08:37

Trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, nữ cựu tù Nguyễn Thị Nguyên (SN 1949), ngụ ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trở về cuộc sống đời thường, tích cực tham gia công tác xã hội, vui thú điền viên.

A A

Trở về sau chiến tranh, cựu tù Nguyễn Thị Nguyên có cuộc sống an nhàn bên gia đình

Tròn 11 tuổi, cô bé Nguyên trốn nhà, làm giao liên tại Tiểu đoàn 504. Năm 1971, trong một lần làm nhiệm vụ, bà bị địch bắt giam tại quận Tuyên Bình, tỉnh Kiến Tường (nay là thị xã Kiến Tường). Dù bị tra tấn dã man nhưng bà quyết không khai bất cứ thông tin nào về hoạt động cách mạng. Vì vậy, bọn giặc đành thả bà về với diện tù không án. Bà Nguyên bồi hồi kể lại: “Lúc đó, tôi bị chiêu hồi chỉ mặt nên bị bắt. Bọn giặc quẹt điện vô lỗ tai, một tháng sau còn chảy máu nhưng tôi xác định, đã theo cách mạng thì phải trung kiên”. Mang trên mình nhiều thương tích vì đòn roi tra tấn nhưng khi ra tù, bà vẫn tìm cách trở về đơn vị, hoạt động cho đến ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước.

Những năm tháng hoạt động ở Tiểu toàn 504, bà gặp người bạn đời của mình - ông Nguyễn Văn Bi (SN 1948), cũng tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1962. Thời chiến cùng nhau chiến đấu, đến khi hòa bình, ông bà trở về cuộc sống đời thường, đồng cam cộng khổ, chăm lo cuộc sống gia đình. Ông bà luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương phát động, góp phần xây dựng nông thôn mới. Năm 2003, gia đình bà được xây tặng nhà tình thương và gần đây, được hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa nhà.

Chiến tranh lùi xa, những người đi qua cuộc chiến như bà Quyên, ông Bi giờ có cuộc sống an nhàn, vui vầy bên con, cháu. Tuy nhiên, câu chuyện về nữ cựu tù Nguyễn Thị Nguyên nói riêng, những chiến sĩ cách mạng năm xưa nói chung sẽ mãi là bản hùng ca về lòng yêu nước, ý chí kiên trung để thế hệ hôm nay, mai sau trân trọng, giữ gìn và noi theo.

Theo Báo Long An