Đánh bạc trong lúc nhậu, người chết, kẻ ngồi tù

04/09/2019 - 08:01

 - Được người quen mời đến nhà dự đám giỗ, trong lúc uống rượu, Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1975, ngụ ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước) cùng Đoàn Văn Kiếm (sinh năm 1953, ngụ xã Vĩnh Trường, An Phú) và vài người bạn tổ chức đánh bạc. Phát sinh mâu thuẫn, Phước dùng chân đạp ông Kiếm. Hậu quả, Kiếm tử vong, còn Phước phải nhận những ngày tháng tù tội.

Đánh bạc trong lúc nhậu, người chết, kẻ ngồi tù

Bị cáo Phước tại phiên tòa

Theo cáo trạng: khoảng 10 giờ ngày 27-2-2019, Phước điều khiển xe môtô đến trại ruộng của H.T.H (sinh năm 1972, ngụ cùng ấp) để tổ chức uống rượu cùng một số người bạn. Sau khi uống hết khoảng 3 lít rượu, Phước điện thoại liên lạc với Nguyễn Thành Trấn (sinh năm 1954, ngụ cùng ấp) và được ông Trấn mời xuống nhà dự đám giỗ. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Phước điều khiển xe môtô đi mua tôm đem đến nhà ông Trấn nhậu cùng với nhiều người, trong đó có ông Kiếm. Sau khi uống rượu được khoảng 30 phút, Phước cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Nga (sinh năm 1947, ngụ cùng ấp) và ông Kiếm quyết định vừa uống rượu, vừa đánh bài (bài tây 6 lá) ăn thua bằng tiền, mỗi ván 5.000 đồng. Tuy nhiên, chơi một lúc thì Phước và ông Kiếm xảy ra mâu thuẫn cự cãi về kết quả thắng thua. Tức giận, Phước dùng tay đẩy vào vai xô ông Kiếm, nhưng không ngã. Phước tiếp tục chống tay xuống nền gạch rồi dùng chân đạp mạnh vào vùng ngực trái ông Kiếm, khiến ông Kiếm ngã ngửa nằm trên nền gạch bất tỉnh. Không dừng lại, Phước đứng dậy tiếp tục dùng chân đạp ông Kiếm. Do mọi người can ngăn nên Phước bỏ ra ngoài, lấy xe chạy về nhà, không quan tâm gì đến ông Kiếm đang nằm bất động.

Lúc này, thấy sức khỏe ông Kiếm yếu dần, ông Trấn liền điện thoại cho gia đình ông Kiếm và Phước cùng nhau đến giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Kiếm đã tử vong. Sau khi biết tin ông Kiếm chết, Phước đến Công an huyện An Phú đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 28-2-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú trưng cầu khám nghiệm. Qua đó xác định, nguyên nhân dẫn đến ông Kiếm tử vong là do vỡ tim suy tuần hoàn cấp. Đến ngày 5-3-2019, Phước bị khởi tố, tạm giam để tiếp tục điều tra.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Phước đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng: “Lúc đánh bạc, bị hại đặt cược 5.000 đồng, nhưng khi thua thì chung không đủ tiền. Bị cáo nhắc nhở, nhưng ông Kiếm không chịu nghe. Vì vậy, trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân, bị cáo mới có hành động như vậy nhằm muốn ông Kiếm bỏ về, chứ không cố ý làm cho bị hại tử vong”. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định: “Chỉ vì nguyên nhân rất nhỏ trong mối quan hệ xã hội mà bị cáo lại nảy sinh cơn nóng giận, thực hiện hành vi nguy hiểm là dùng một lực rất mạnh để tác động vào cơ thể ông Kiếm, một người tuổi đã cao, dẫn đến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương trên ngực, dẫn đến vỡ tim và tử vong ngay sau đó. Đây là hành vi tước đi mạng sống của người khác một cách trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt, khi thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, bị cáo đã bỏ mặc, không quan tâm. Đến khi nhận thông tin nạn nhân không ổn thì bị cáo mới quay lại. Những tình tiết trên cho thấy, cần phải xử lý bị cáo với mức án nghiêm, nhằm giáo dục, răn đe phòng ngừa chung”. Riêng đối với hành vi tham gia chơi đánh bài ăn thua bằng tiền của những người có liên quan, cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Công an huyện đề nghị xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Phước 16 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường các chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho đại diện gia đình bị hại.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG