Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

03/01/2018 - 20:59

Tại đảo Guam, đảo lớn nhất và ở tận cùng phía nam của quần đảo Mariana có tồn tại một cộng đồng người Chamorro, đến nay vẫn sống như thời nguyên thủy.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Lưu truyền, 2000 năm TCN, tổ tiên của người Chamorro khi dong buồm trên Thái Bình Dương vô tình phát hiện một hòn đảo xinh đẹp được bao quanh bởi các rạn san hô và quyết định định cư ở đây.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Nơi đây hiện nay được gọi là lãnh thổ Guam hay đảo Guam, đảo lớn nhất và ở tận cùng phía nam của quần đảo Mariana.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Người dân ở đây không sống như con người ở xã hội văn minh, dù họ tiếp xúc không ít với công nghệ và kỹ thuật cải tiến. Họ dùng dây, dùng que và đá tảng, chứ không nấu nướng theo kiểu thông thường.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Họ sống dựa vào săn bắn và hái lượm, thực phẩm chủ yếu là thịt nướng, khoai lang, khoai tây, cá, chuối. Để làm chín thức ăn, họ đào một hố dưới lòng đất, sau đó lót lá chuối vào rồi để khoai, thịt hoặc cá vào đó. Tiếp đến, phủ một lớp lá cây lên trên và nướng.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Mỗi người dân đều có những hình xăm khác nhau. Những thiết kế hình xăm này đều mang ý nghĩa và biểu tượng khác nhau, không ai giống ai.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Họ tin rằng những hình xăm này có thể giúp họ có được sự chúc phúc của các vị thần, giúp họ khỏe mạnh, giúp mưa thuận gió hòa. Đặc biệt, thông qua hình xăm, họ có thể được trao quyền hạn đặc biệt, thể hiện địa vị của mình.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Người Chamorro sống trên hòn đảo xinh đẹp này sống đời sống đặc biệt đơn giản, nhà ở đơn giản, quần áo cũng không có gì đặc sắc, cả đàn ông và phụ nữ đều mặc rất ít vải.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Phụ nữ rất được tôn trọng, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Tuy nhiên thẩm mỹ ở nơi này khác với tiêu chuẩn cái đẹp hiện đại. Theo họ, phụ nữ phải béo mới đẹp và có sức sống.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Đàn ông đảm nhận những công việc nặng như dựng nhà, săn bắt. Tuy nhiên phụ nữ cũng giúp đỡ họ rất nhiều trong những công việc nặng.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Những người phụ nữ cũng được giao cho những công việc nhẹ nhàng như chuẩn bị đồ ăn, gói ghém đồ ăn và cầm cây để xua đuổi côn trùng.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Trước đây, người Chamorror theo chế độ mẫu hệ thế nhưng trải qua thời gian, hiện tại trên đảo nam nữ đã bình quyền.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Văn hóa cốt lõi của Chamorro là sự kết hợp phức tạp các quy định xã hội, trong đó trọng tâm là sự kính trọng. Điều này thể hiện từ việc hôn bàn tay của người già, lưu truyền những huyền thoại, bài hát, các nghi lễ tán tỉnh, đến việc một người cầu xin tha thứ từ tổ tiên đã khuất khi đi vào rừng sâu.

Đến nơi người dân vẫn sống như thời nguyên thủy vì... họ thích thế

Trong ảnh hai thiếu nữ trên đảo đang cầm cây để xua đuổi côn trùng bén mảng đến thức ăn vừa được nướng chín.

Theo KIỀU DỤ (Kiến Thức)