Hoàn cảnh khó khăn của một gia đình

09/08/2018 - 07:16

 - Trong căn nhà liêu xiêu (ngụ số 257, tổ 9, ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Đức, Châu Phú), có ông bà lão ngoài 80 tuổi tật nguyền, đau yếu và đứa bé chưa được 10 tuổi đang nương tựa vào người đàn ông nhỏ nhắn, gầy gò. Gia cảnh khó khăn, đơn chiếc, cuộc sống của họ phải nhờ vào tình thương của hàng xóm, láng giềng.

Được Ban Nhân dân ấp Mỹ Thành giới thiệu, tôi đến nhà anh Mai Văn Tư (sinh năm 1978) vào thời điểm cuối tháng 7, trong ngôi nhà trống gió lùa vào từng ngõ ngách, 3 thế hệ của 1 gia đình đang nương tựa lẫn nhau, lây lất sống qua ngày. Gia đình anh Tư có tất cả 3 anh, chị em; người anh và chị đã lập gia đình ra riêng, làm thuê, làm mướn, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn nên việc chăm lo cho cha, mẹ do anh Tư một mình gánh vác ngay từ thời niên thiếu.

Năm 2006, anh Tư quen 1 cô gái, chỉ với mâm cơm ra mắt họ hàng cả hai nên nghĩa vợ, chồng, rồi 2 đứa con lần lượt ra đời, cứ tưởng cuộc sống gia đình sẽ êm đềm trôi qua với những bữa cơm rau đạm bạc. Thế nhưng, mong ước không trọn vẹn, vì cảnh nghèo, anh Tư đành ngậm ngùi nhìn vợ và đứa con gái lớn rời khỏi gia đình, còn anh trở về với cuộc sống đơn thân, chăm lo cha, mẹ già bệnh tật cùng đứa con trai thơ dại.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tư kể về gia cảnh của mình: “Đôi mắt mẹ tôi không nhìn thấy đã hơn 20 năm, thần trí không còn minh mẫn, lúc nhớ, lúc quên. Cách đây khoảng nửa năm, cha tôi bị tai biến, đôi chân bị liệt nên không thể tự mình sinh hoạt”.

Hoàn cảnh khó khăn của một gia đình

Hoàn cảnh gia đình anh Mai Văn Tư hiện rất khó khăn

Khó khăn chồng chất khó khăn, anh Tư phải lao động cật lực, ai thuê gì làm nấy nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Ngôi nhà gia đình anh Tư đang sinh sống do chính quyền địa phương hỗ trợ xây cất năm 2010, theo Quyết định 167 của Chính phủ (chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở), nay bắt đầu xuống cấp.

Trước đây, khi cha còn khỏe giúp chăm sóc mẹ và đứa cháu nhỏ để anh Tư có thời gian làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nay, ngay cả cha cũng đau yếu, mọi việc chăm sóc cha, mẹ anh Tư phải tự tay lo liệu, không thể đi làm, cuộc sống gia đình càng khốn khó hơn, những bữa cơm hàng ngày đều do bà con hàng xóm thương tình hỗ trợ.

Là người thường xuyên giúp đỡ gia đình anh Tư, anh Bùi Văn Ngây (ấp Mỹ Thành) cho biết: “Thấy hoàn cảnh gia đình anh Tư quá khó khăn, bà con trong xóm đều thương nên chung tay giúp đỡ, hỗ trợ cơm, gạo hàng ngày. Đôi khi chúng tôi còn đến nhà giúp chăm sóc ông, bà cụ để anh Tư đi làm kiếm thêm chút tiền, nhưng chẳng cải thiện được gì”.

Chia sẻ về mong muốn hiện tại của bản thân, anh Tư bày tỏ: “Nhìn cha, mẹ già yếu sống trong cảnh thiếu thốn, chịu đựng những cơn đau của bệnh tật mà không có tiền để điều trị, tôi rất đau lòng, chỉ biết cầu mong cho cha, mẹ được khỏe mạnh để tôi an tâm đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình, lo cho đứa con đi học và cất lại ngôi nhà kín mưa, kín gió”.

Anh Trần Quốc Hưng, Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Mỹ Thành cho biết: “Gia đình anh Mai Văn Tư là hộ nghèo, hoàn cảnh rất đáng thương. Ban Nhân dân ấp và địa phương quan tâm hỗ trợ gạo hàng tháng, tuy nhiên gia đình anh Tư có rất nhiều việc phải lo toan, bản thân anh Tư cũng hay đau ốm. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Tư giảm bớt khó khăn”. 

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội- Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh An Giang


MỸ LINH