Hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân bị 2 tên trộm gà sát hại

20/09/2019 - 14:38

 - Hai ngày nay, căn nhà nhỏ lụp xụp ven theo Quốc lộ 91, thuộc khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ (TP. Châu Đốc) bao trùm cảnh tang thương. Cái chết đột ngột của ông Trần Văn Ê trong lúc truy bắt kẻ trộm khiến bà con lối xóm bàng hoàng...

Trước đó, khoảng 4 giờ 45 phút, ngày 19-9, Nguyễn Đỗ Hùng Sơn (tự Hào, sinh năm 1999, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ) và Lê Văn Đại (sinh năm 2000, ngụ khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B) đi xe gắn máy biển kiểm soát 67E1-305.93 đến nhà ông Huỳnh Văn Lâm, ngụ khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ để trộm gà.

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, ông Trần Văn Ê (anh rể ông Lâm) đi dọn quán về, thấy Sơn  ngồi trên xe có dấu hiệu khả nghi, còn bên trong, thì Đại đang vác 3 bao dựng gà, nên tri hô… “trộm, trộm”.

Ông Huỳnh Văn Lâm (áo đen) bị trộm dùng dao đâm vào đùi phải

Giọng run run, ông Huỳnh Văn Lâm kể cho phóng viên chuyện xảy ra sáng qua (19-9): “Tôi đang nằm ngủ ở hiên nhà, thì nghe tiếng anh rể tri hô trộm, nên phóng ra. Lúc đó, thấy anh Ê dùng tay đánh thanh niên đang vác 3 bao gà, tôi liền “bay” ra đạp ngã xe, dùng tay khống chế gã đang ngồi trên xe, thì bị hắn rút dao ra đâm vào đùi phải.

Sau khi làm tôi bị thương, hắn nhìn sang thấy đồng bọn đang bị anh Ê đánh, nên nhào tới đâm anh tôi, rồi cả hai phóng lên xe bỏ chạy về hướng trung tâm thành phố. Tôi bước tới hỏi anh Ê, thì anh không trả lời. Nghi chuyện chẳng lành, tôi liền vô nhà kêu vợ lấy xe chở anh đi bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Ê không qua khỏi, bởi nhát dao chí mạng của bọn trộm”.

Bà Trần Kim Vân (vợ ông Ê)

“Sáng qua, sau khi chở tôi đem khoai bán ở bên hông bệnh viện, thì ổng quay sang hỏi: “Bà ăn chút gì cho khỏe để bán. Mấy ngày nay hay mệt, ói,  tui mua cháo cho ăn nhe…”. Rồi ông lên xe, chạy về nhà thì xảy ra chuyện”, bà Trần Kim Vân, vợ ông Ê nức nở.

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình ông Trần Văn Ê

Anh Chung Quang Nhỉ, Trưởng khóm Mỹ Thành cho biết: Gia đình ông Ê thuộc hộ cận nghèo ở địa phương. Hàng tháng, ông thường đến phường lãnh 405.000 đồng tiền bảo trợ xã hội cho vợ. Ông ấy hiền lành, sống chan hòa với hàng xóm, nên được mọi người quý mến”.

Ông Ê và bà Vân có 2 người con trai, 1 người đi làm ở Bình Dương, còn em Trần Văn Vũ, thì công tác trong đội dân phố của khóm, phụ cấp chỉ vài trăm ngàn/tháng. Ông Ê lại là lao động chính trong nhà. Hàng ngày, chạy xe ôm hoặc đi hái thuốc thuê.

“Hôm qua (19-9), hay tin vụ việc, phường đã đến hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng và 30kg gạo. Hiện, Văn phòng khóm đang vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiếp tục gia đình ông Ê , mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau”- anh Nhỉ, thông tin.

2 đối tượng Lê Văn Đại và Nguyễn Đỗ Hùng Sơn

Hung khí gây án

Nhận được tin báo vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Châu Đốc đã tiến hành điều tra, xác định 2 đối tượng gây án, gồm: Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại. Sau 3 giờ truy tìm, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng, cùng tang vật vụ án khi bọn chúng đang lẩn trốn ở nhà của Đại tại phường Châu Phú B.

Để giúp gia đình ông Trần Văn Ê vượt qua khó khăn, quý bạn đọc, nhà hảo tâm có thể gởi đóng góp thông qua Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (điện thoại 0986058053; số tài khoản 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh An Giang, tên tài khoản Báo An Giang).

 

MINH THƯ