Lòng hiếu thảo sai lầm

15/08/2018 - 07:54

 - Cha, mẹ chia tay nhau, Lê Bá Lâm (sinh năm (SN) 2003, ngụ phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) rời ghế nhà trường, cùng mẹ, các chị, em sang TP. Long Xuyên tìm kế mưu sinh. Thân là phụ nữ, gánh vác trách nhiệm lo cho các con, Nguyễn Thị Hường (SN 1982, mẹ Lâm) xoay xở rồi vướng vào nợ nần. Thương mẹ, Lâm tìm cách giúp, nhưng lại bằng cách sai lầm nhất.

Thời điểm trên, Lâm đang làm nhân viên một quán giải khát (thuộc khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước). Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6-3-2018, Lâm chạy xe đạp từ nhà trọ (thuộc khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý) đến chỗ quán. Trong lúc làm việc, Lâm buồn bực chuyện nhà: mẹ bị chủ nợ đến đòi tiền nhiều lần. Chứng kiến cảnh tượng khổ sở ấy, Lâm muốn giúp đỡ mẹ nhưng “lực bất tòng tâm”.

Ở tuổi 15, làm sao Lâm có thể xoay sở ra số tiền lớn bây giờ? Lâm bất ngờ nảy sinh ý định vô cùng nguy hiểm. Đó là tìm những người chạy xe Honda đầu, thuê chở đến nơi vắng người rồi sát hại, cướp xe đem bán lấy tiền trả nợ. Để thực hiện hành vi, Lâm lén lấy cây dao dài khoảng 17,5cm (loại cắt giấy, tại quầy thu ngân của quán) giấu vào túi quần. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi hết ca làm, Lâm đi về nhà trọ cất xe đạp, rồi đi bộ tìm xe Honda đầu.

Bị cáo Lâm tại phiên tòa

Bị cáo Lâm tại phiên tòa

Đến khu vực ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Phạm Cự Lượng (tại chốt đèn giao thông), Lâm phát hiện ông Phan Văn Nghĩa (SN 1971, ngụ phường Mỹ Phước) và Lê Văn Nuôi (SN 1961, ngụ Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) hành nghề chạy xe Honda đầu, đang chờ đón khách. Lâm bước đến, giả vờ thuê ông Nghĩa chở đến phường Mỹ Thới. Có khách nên ông Nghĩa đồng ý ngay, điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67L5-2232 chở Lâm đến khu vực đất trống (thuộc tổ 15, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới) theo hướng dẫn của Lâm.

Khi đến nơi, thấy vắng người qua lại, Lâm lấy dao ra định cắt cổ ông Nghĩa, nhưng sợ làm xe ngã, bị phát hiện nên kêu ông dừng xe. Lâm xuống xe, giả vờ nói “tiền bị rớt mất hết”, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc ông Nghĩa thiếu cảnh giác, Lâm rút dao trong túi quần ra, cắt 1 nhát theo hướng từ dưới lên, trúng vào vùng cổ nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, ông Nghĩa né tránh, nhảy xuống xe và tri hô, nhưng không có ai nghe được. Thấy máu trên cổ chảy nhiều, ông Nghĩa dùng tay đè vết thương, cầm mũ bảo hiểm chống trả lại, rồi bỏ xe chạy bộ vào khu nhà dân kêu cứu. Khoảng 5 phút sau, Lâm điều khiển xe chạy ra hướng Quốc lộ 91 tẩu thoát. Ông Nghĩa liền chỉ cho mọi người biết Lâm là người đã cướp xe, hành hung mình. Đồng thời, điện thoại báo cho ông Nuôi biết. Mọi người đưa ông Nghĩa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hạnh Phúc và đến Công an phường Mỹ Thới trình báo sự việc.

Gây án xong, Lâm đem chiếc xe về dựng phía trước phòng trọ, cất giấu hung khí và tìm người tiêu thụ xe. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường xác minh, truy tìm đối tượng.

Thông qua tin báo từ quần chúng, khoảng 10 giờ ngày 8-3-2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Long Xuyên kiểm tra, bắt khẩn cấp Lâm cùng tang vật gây án. Riêng ông Nghĩa nhập viện điều trị đến ngày 9-3-2018 xuất viện. Qua kết quả giám định pháp y, ông bị thương ở vùng cổ trước và vành tai trái, tỷ lệ thương tật 12%. Ngày 15-3-2018, Lâm bị khởi tố, điều tra.

Do Lâm phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, nên ngày xét xử sơ thẩm, tòa án đã triệu tập cha, mẹ Lâm. Tại phiên tòa, gương mặt Lâm vẫn mang đường nét một cậu bé mới lớn. Bị cáo thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình, phân bua rằng làm vậy chỉ để “giúp” mẹ có tiền để trả nợ, chứ không ngoài mục đích gì khác.

Để bị cáo hiểu rõ hơn quy định của luật pháp, Hội đồng xét xử phân tích: “Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác trái pháp luật và tài sản của công dân được luật pháp bảo vệ, gây bất bình trong quần chúng Nhân dân và ảnh hưởng đến trật tự tại địa phương.

Việc bị cáo dùng dao cắt vào vùng cổ nhằm giết chết nạn nhân, cướp tài sản, nạn nhân không chết mà chỉ bị thương tật 12% là do chống đỡ, bỏ chạy và được cứu chữa kịp thời. Qua vụ án này, Hội đồng xét xử nhắc nhở các bậc làm cha, mẹ: một khi đã tạo ra con cái thì cần phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, dìu dắt chúng trở thành người công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội”.

Mặc dù là người bị hại, ông Nghĩa vẫn xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo Lâm sớm về với gia đình, làm lại cuộc đời. Cảm thấy hoàn cảnh của bị cáo quá đáng thương, ông không yêu cầu bồi thường gì. Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Lâm 5 năm tù về tội “Giết người” chưa đạt và 1 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung, buộc bị cáo phải chấp hành 6 năm tù.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG