Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

15/04/2019 - 08:06

 - Báo An Giang nhận được đơn của ông Đoàn Nhất Phương (ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, An Phú), yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý đến nơi đến chốn người gây ra cái chết cho ông Đoàn Văn Kiếm (67 tuổi, cha ông Phương).

Theo trình bày của ông Phương, ngày 27-2-2019, ông Đoàn Văn Kiếm đi đám giỗ tại nhà ông Tr. (65 tuổi, ngụ ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, An Phú). Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, ông Tr. tổ chức đánh bài, mỗi ván ăn thua 5.000 đồng. Có 3 người tham gia, gồm: ông Kiếm, ông Nguyễn Văn Phước (tên thường gọi là Tý, 46 tuổi, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước) và 1 người phụ nữ. Đến khoảng 15 giờ, quá trình chơi đánh bài xảy ra mâu thuẫn. Ông Kiếm cho rằng, ông Phước chưa “chung” 5.000 đồng. Hai bên cự cãi qua lại, ông Phước dùng chân đạp vào ngực trái ông Kiếm, được mọi người can ngăn.

Đơn của ông phương gửi đến Báo An Giang

“Sau khi bị đạp đau, cha tôi kêu mệt, muốn nằm nghỉ. Ông Tr. đưa cha tôi lên bộ ván gỗ nằm, đem nước cho uống. Cha tôi nằm mê man, mãi đến 17 giờ mọi người phát hiện cha đã tử vong. Ông Tr. gọi cho người nhà tôi hay: cha tôi nhậu xong, chết gục tại mâm, kêu gia đình tôi qua chở xác về chôn cất. Gia đình tôi đến, thấy cơ thể cha còn ấm nên đưa qua Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (TP. Châu Đốc) cấp cứu, các bác sĩ cho biết cha tôi đã chết trước đó. Khi về nhà lo thủ tục chôn cất, nghe nhiều bà con kể lại câu chuyện nên gia đình tôi trình báo công an. Công an huyện, tỉnh đến nhà khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cha tôi. Đoàn khám nghiệm cho biết (nói miệng chứ không có văn bản), cha tôi bị chấn thương phần mềm bên ngoài ngực trái, gãy kín 2 xương sườn, nứt 1 xương sườn, tụ máu ở tim rồi vỡ tim theo chiều ngang, thủng màng phổi, dẫn đến tử vong. Gia đình tôi quá bức xúc, đau buồn vì sự ra đi đột ngột của cha tôi. Rất mong vụ việc sớm được đưa ra xét xử” - ông Phương đề nghị.

Thông tin đến Báo An Giang, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú đã tiến hành các bước điều tra ban đầu, khám nghiệm hiện trường, khám nghiện tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của ông Đoàn Văn Kiếm vào ngày 27-2-2019. Ngày 5-3-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phước về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và hỏi cung bị can, xét thấy hành vi của Nguyễn Văn Phước có dấu hiệu của tội giết người, nên toàn bộ hồ sơ và bị can Phước được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Đến ngày 27-3-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phước, từ “Cố ý gây thương tích” thành “Giết người”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý các bước tiếp theo.

Nhận định về vụ án, luật sư Trần Ngọc Phước, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cho rằng: “Bị can Nguyễn Văn Phước dùng chân đạp vào vùng ngực trái ông Kiếm, trong khi ngực (nhất là ngực trái) là một trong những vùng xung yếu nhất trên cơ thể con người. Lực tác động mạnh, người bị đạp không có dụng cụ bảo hộ, rất dễ bị tổn thương sức khỏe. Xuất phát từ mục đích hay động cơ đạp vào ngực là gì đi chăng nữa, về ý thức có hay không có mong muốn cái chết cho người khác, thì bị can Nguyễn Văn Phước cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về cái chết của ông Kiếm, bởi những dấu hiệu như trên đã thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm, mà cơ bản ban đầu là tội “Giết người”.Tội danh này có khung hình phạt cao nhất từ 12 năm, 20 năm, chung thân hoặc tử hình, theo Khoản 1, Điều 123 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Nhưng khi tiến hành điều tra, kết quả điều tra có thể có thay đổi về tội danh nhẹ hơn hoặc khung hình phạt nhẹ hơn đối với bị can Nguyễn Văn Phước. Mặc dù Công an huyện An Phú đã tiến hành điều tra vụ án ban đầu, nhưng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang hoàn toàn có quyền tiếp tục điều tra vụ án (theo thẩm quyền, hoặc vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra cấp huyện nhưng tỉnh rút hồ sơ lên để điều tra)".     

Vụ án này cho thấy, trong cuộc sống không tránh khỏi những xung đột hoặc nảy sinh những mâu thuẫn. Chỉ cần một bên thiếu kiềm chế, hoặc hành động bất cẩn, ngay lập tức xảy ra những hệ lụy khôn lường. Do vậy, mỗi người cần cư xử ôn hòa, nhẫn nhịn với nhau một chút, là hành động đẹp, chung tay làm cho cuộc sống tốt hơn.

Bài, ảnh: K.N