Người đàn ông bán vé số bị bệnh tật bủa vây

15/10/2019 - 09:22

 - Anh Phan Văn Hùng (49 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn) bị bệnh thần kinh, đi bán vé số nuôi mẹ già 82 tuổi, nhưng đột ngột bị tai biến nằm tại chỗ, hoàn cảnh rất đáng thương.

Người đàn ông bán vé số bị bệnh tật bủa vây

Anh Phan Văn Hùng (trái) đang điều trị tại Khoa Thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Anh Phan Văn Hùng bị phát bệnh thần kinh từ năm 19 tuổi, không vợ, con, sống đơn thân cùng mẹ già trong căn nhà mướn ở khu dân cư Vĩnh Khánh. Hàng ngày, anh bán vé số để nuôi thân và mẹ già.

Ngày 12-10-2019, trên đường đi bán vé số, anh bị tai biến ngất xỉu, may được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện, anh Hùng đang nằm điều trị tại Khoa Thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh Hùng vừa bệnh tâm thần vừa tai biến phải theo dõi điều trị dài ngày khá tốn kém.

Bệnh tật ập đến khiến anh Hùng không có tiền lo chi phí điều trị. Bản thân người mẹ già 82 tuổi phải hàng ngày ở bệnh viện lo chăm sóc cho anh. 

Trước cảnh đời khó khăn của anh Phan Văn Hùng, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm cùng chung tay trợ giúp anh vượt qua khó khăn, có chi phí điều trị bệnh.

Để giúp anh Hùng, bạn đọc có thể gởi đóng góp thông qua Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (điện thoại 0986058053; số tài khoản 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh An Giang, tên tài khoản Báo An Giang).

NGÔ CHUẨN – TRỌNG NHÂN