Người phụ nữ Khmer bán đậu phộng nuôi chồng bệnh nặng cần được giúp đỡ

08/04/2019 - 13:51

 - Đó là tình cảnh của chị Néang Om (31 tuổi), ngụ ấp Ninh Lợi (xã An Tức, Tri Tôn).

Từ giữa năm 2018, anh Lý Văn Phương (39 tuổi, chồng chị Néang Om) trở bệnh, được chẩn đoán có cơn đau quặng thận, loét dạ dày, viêm gan B cấp, sau chuyển qua ung thư gan, sức khỏe hiện suy yếu.

Do không tiền để đưa chồng lên tuyến trên điều trị nên anh Phương chủ yếu ở nhà uống thuốc nam.

Hàng ngày, chị Néang Om phải đạp xe vài chục cây số bán đậu phộng, kiếm lời khoảng 80.000 đồng/ngày lo thuốc men cho chồng và nuôi 3 đứa con nhỏ. Hiện nay, mùa vụ đậu phộng sắp hế,t nên chị cũng chưa biết làm gì để xoay sở cuộc sống.

Mong ước của chị Néang Om là được giúp đỡ chi phí đưa anh Lý Văn Phương đi điều trị đúng tuyến và tiếp tục lo cho các con ăn học. Rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ.

Một mình chị Néang Om phải chăm sóc chồng bệnh và 3 đứa con nhỏ

Căn nhà tạm bợ của gia đình

Hàng ngày, chị đạp xe hàng chục cây số bán đậu phộng

Không có tiền chưa trị, anh Phương nằm nhà uống thuốc nam

Bạn đọc có thể đóng góp thông qua Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (điện thoại 0986058053; số tài khoản 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh An Giang, tên tài khoản Báo An Giang) hoặc trực tiếp liên hệ UBMTTQ Việt Nan xã An Tức hỗ trợ gia đình chị Néang Om

NGÔ CHUẨN