Người trẻ và những nghĩa cử ấm lòng mùa Trung thu

21/09/2018 - 07:44

 - Đến với các hoạt động tình nguyện, bằng nhiệt huyết và sức trẻ của mình, các bạn trẻ đã xây dựng hình ảnh rất đẹp, đặc biệt là với các em thiếu nhicó hoàn cảnh khó khăn trong dịp Trung thu sắp tới. Hành trang các bạn mang đến những miền quê xa xôi không chỉ là niềm vui, sự chia sẻ mà còn trao cho các em thiếu nhi ký ức tuổi thơ thật đẹp.

Gần 1 tháng nay, để chuẩn bị Trung thu cho các em học sinh (HS) ở Trường Tiểu học “C” Vĩnh Nhuận (xã Vĩnh Nhuận, Châu Thành), các bạn trẻ thuộc nhóm “Hành trình tuổi trẻ” đã tỉ mỉ lên kế hoạch, từ chọn địa điểm, làm lồng đèn, đặt bánh trung thu đến các chương trình văn nghệ... để các em HS ở vùng sâu này có Tết Trung thu thật vui vẻ và hạnh phúc. “Những năm trước, khi các em HS nhận lồng đèn do tự tay tụi em làm, nhìn nét mặt vui mừng, cảm động, em thấy được hình ảnh tuổi thơ của mình. Dù bận rộn cỡ nào, nhóm cố gắng duy trì hoạt động này, đến nay cũng được 5 năm”- Trưởng nhóm “Hành trình tuổi trẻ” Lê Trí Thiện bày tỏ. Đa số thành viên của nhóm là sinh viên, ngoài việc học còn đi làm thêm, có bạn đã ra trường có việc làm nên việc tập trung là khó nhất. Với tấm lòng của mình, cứ hễ có giờ rảnh thay vì nghỉ ngơi, mọi người tập trung lại làm lồng đèn. Những phần quà tuy không có giá trị về vật chất nhưng là những ký ức tuổi thơ thật đẹp mà nhóm muốn gửi gắm cho các em nhỏ.

Cứ mỗi dịp Trung thu về, nhóm “Hành trình tuổi trẻ” lại tất bật chuẩn bị quà, bánh cho các em học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa

Từ TP. Cần Thơ, anh Ngôn Đức Thắng (đại diện quỹ “Nhà chung”), cùng nhóm bạn của mình đã không ngại đường sá xa xôi tìm đến xã biên giới Phú Hội (An Phú) để tổ chức chương trình mang tên “Trung thu cho em” vào ngày 16-9 vừa qua. Theo đó, từ nguồn kinh phí vận động được, anh Thắng đã trao 350 phần quà cho các em HS tiểu học có hoàn cảnh nghèo, khó khăn ở địa phương, gồm: bánh, đèn trung thu… trị giá 100.000 đồng/phần. “Ngoài những phần quà, nhóm còn có nhiều chương trình văn nghệ. Nhìn các em vui vẻ là những phần quà quý giá mà nhóm cũng như các nhà hảo tâm đã đóng góp nhận lại được”- anh Thắng chia sẻ. Thời gian trước, anh Thắng là người đứng ra vận động số tiền gần 40 triệu đồng để mua chiếc xe ba gác trao tặng cho anh Nguyễn Văn Hội, người dân ở địa phương đã tình nguyện chở miễn phí các em HS đến trường từ hơn 9 năm nay. Lần này, ngoài việc tổ chức chương trình Trung thu, anh Thắng còn trao 5 triệu đồng, thay lời cảm ơn anh Hội với công việc hết sức ý nghĩa của mình, nhất là đem lại sự an toàn cho các em trong mùa lũ như hiện nay.

350 phần quà Trung thu được trao cho các em học sinh bậc tiểu học ở xã Phú Hội (An Phú)

Với mong muốn mang lại niềm vui trong dịp Tết Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi dân tộc, biên giới ở địa phương, từ nhiều ngày qua, Huyện đoàn Tri Tôn đã tất bật lên kế hoạch, phối hợp nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa. Ngày 22-9, Huyện đoàn Tri Tôn phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi ở xã Ô Lâm, tặng 200 phần quà gồm bánh trung thu và lồng đèn; phối hợp Đoàn khối Doanh nghiệp tặng 210 phần quà Trung thu cho các em HS nghèo Trường Tiểu học “A” Ô Lâm. Huyện đoàn phối hợp nhóm Balo Brotherhood Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu “Ánh mắt Cô Tô 2018” với chủ đề “Hành trình tử tế” tại Trường Tiểu học “A” Ba Chúc. “Nhóm đã chuẩn bị 500 phần quà Trung thu tặng trẻ em nghèo ở địa phương. Ngoài ra, trong chương trình các em còn được tham gia nhiều gian hàng, trò chơi hấp dẫn, vui tươi…”- Bí thư Huyện đoàn Tri Tôn Chau Sóc Thanh thông tin.

Nhờ sự chung tay của những người trẻ, trong đó có đoàn viên, thanh niên ở địa phương, thiếu nhi ở các xã vùng sâu, vùng xa đã và sẽ được đón một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi.

ÁNH NGUYÊN