Nổ máy hàn, một người thợ bị hất văng lên cao

19/11/2018 - 10:12

Đang thi công bảng quảng cáo thì máy hàn bất ngờ phát nổ, 1 thợ hàn bị hất văng lên cao rồi rơi xuống trúng giàn giáo.

A A

Anh An đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc. ẢNH: HOÀNG TRUNG

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 18-11 tại một kios trên đường 30.4, KP1, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc (Kiên Giang), đoạn đối diện bia tưởng niệm liệt sĩ Phan Nhung.

Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên, anh Trương Hoàng An (25 tuổi, là thợ hàn, ngụ KP4, TT.Dương Đông) đang thi công bảng quảng cáo của kios nói trên thì máy hàn bỗng dưng phát nổ. Khi đó anh An đang cầm mỏ hàn đứng ở vị trí cách mặt đất chừng 5 m đã bị hất văng lên cao rồi rơi xuống.

May mắn lúc rơi xuống, anh An vướng lại một giàn giáo bên dưới nên thoát chết. Mọi người nhanh chóng đưa anh An vào bệnh viện để cấp cứu.

Một bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa H.Phú Quốc cho biết anh An bị bỏng độ 1, độ 2 với 20% diện tích cơ thể, chủ yếu ở vùng bụng, vùng ngực và cánh tay phải. Ngoài ra, anh An còn bị chấn thương vùng hông.

Dự kiến chiều nay, gia đình sẽ chuyển anh An về TP.Rạch Giá tiếp tục điều trị.

Theo HOÀNG TRUNG (Thanh Niên)