Sóc Trăng: Cứu sống bé trai bị máy cắt cỏ chém thủng bụng

21/11/2018 - 13:59

Trong lúc dùng máy cắt cỏ, ông L.T. không thấy cháu ngoại nên đã vô tình để máy cắt cỏ chém thẳng vào vùng bụng cháu H. làm đứt một đường dài...

A A



Bệnh nhi đã hồi tỉnh sau ca phẫu thuật ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sáng 21.11, bác sĩ Nguyễn Văn Lối, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cho biết nhờ phẫu thật kịp thời, bệnh viện vừa cứu sống bé trai bị máy cắt cỏ chém thủng bụng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bác sĩ Lối, khoảng 16 giờ 30, ngày 20.11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân là bé trai C.T.N.H (6 tuổi, ở ấp Prêy Chóp, xã Lai Hòa, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng bị máy cắt cỏ chém thủng bụng, vết thương dài khoảng 20 cm, lòi ruột ra ngoài.

Ngoài ra, ruột già, ruột non đều bị đứt lìa, mất nhiều máu, bệnh nhân mê man, rất nguy kịch.

Qua hội chuẩn, kíp trực đã hồi sức tích cực, tiến hành ngay phẫu thuật nối ruột non, ruột già, khâu ổ bụng. Ca phẫu thuật thành công, kíp trực đã cứu sống bệnh nhân.

Hiện cháu H. đã dần hồi phục sức khỏe, nói chuyện được, không còn nguy kịch đến tính mạng.

Ông L.T. (48 tuổi, ông ngoại cháu H.), cho biết: Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20.11, ông dùng máy cắt cỏ ra khu vườn, cách nhà khoảng 50 m để cắt cỏ. Khi đó, cháu H. đi theo, sợ máy cắt cỏ gây nguy hiểm cho cháu trai nên ông T. đã kêu cháu đi về nhà. Tuy nhiên, ít phút sau cháu H. quay lại tìm ông ngoại.

Trong lúc, ông Thi đang cắt cỏ, do cây cỏ mọc um tùm, không thấy cháu trai nên ông đã vô tình để máy cắt cỏ chém thẳng vào ổ bụng cháu.

Theo ông T., lúc đó ông rất hốt hoảng bởi cháu H. bị máy cắt cỏ chém đứt bụng một đường dài, máu ra rất nhiều... Lúc đó, ông chỉ kịp lấy áo buộc vào vùng bụng của cháu để tạm cầm máu, sau đó tức tốc chuyển đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nguy kịch đến tính mạng nên bệnh nhân được đưa ngay đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cứu chữa.

Ông T. cho biết thêm, cách đây hai năm, mẹ cháu H. chẳng may mắc bệnh nặng rồi mất. Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cha cháu đi làm thuê ở TP.HCM, nên cháu được gửi cho ông bà ngoại nuôi.

Theo Thanh Niên