Chứng kiến cảnh trời nắng gắt, lượng phương tiện giao thông gia tăng vì người dân từ miền Tây trở lại TP.HCM để làm việc, học tập, lao động sau kỳ nghỉ tết, anh Nguyễn Chí Hiệp (52 tuổi), ngụ khu phố 5, thị trấn Bến Lức, cùng người thân tổ chức phát 1.200 chai nước suối ướp lạnh cho người đi đường. Toàn bộ chi phí do anh Hiệp tài trợ.
Mặc dù kinh tế gia đình còn khó khăn, hàng ngày, anh Hiệp chạy xe tải chở hàng thuê nhưng vẫn sẵn sàng "bỏ tiền túi" để thực hiện hoạt động ý nghĩa này trong những ngày đầu năm mới. Những chai nước suối ướp lạnh cứ thế được phát miễn phí đến bất kỳ ai, dù là người đi bộ, xe gắn máy hay hành khách xe buýt...
Việc làm của anh Hiệp góp phần làm đẹp hình ảnh người dân Bến Lức hiền hòa, hiếu khách và nghĩa tình.
Anh Nguyễn Chí Hiệp phát nước suối cho người đi đường
Xe tải chở nước suối
Nở nụ cười thân thiện khi phát những chai nước mát đến người đi đường
Tặng nước cho người đi xe đạp
Hành khách xe buýt cũng được tặng nước
3 người được tặng 3 chai nước
Cha con cùng nâng niu món quà đầu năm
Những chai nước mát được phát đến tận chiều tối
Theo LÊ DUY - LÊ ĐỨC (Báo Long An)