Kết quả tìm kiếm cho "2 trẻ chết ngạt"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 87
Cây dã hương khổng lồ hình dáng kì vĩ tại Bắc Giang hiện nay được coi là già và lớn nhất trên thế giới.
Tuy không cố ý nhưng nhiều vụ án chết người do “bẫy” chuột xảy ra làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vì sợ chuột cắn phá bắp, Nguyễn Thanh Lâm Anh (sinh năm 1976, ngụ xã Phú An, Phú Tân) đã vô tình cướp đi mạng sống của người hàng xóm khi đến xem bắp.
Trong đội ngũ làm nhiệm vụ, biết bao người lính đã gác lại tình riêng, chấp nhận vất vả, nhường lại mọi điều tốt đẹp nhất cho nhân dân. Họ tạm xa gia đình, tạm hoãn đám cưới, người thân đau ốm cũng chỉ thăm hỏi qua điện thoại. Họ muốn được ôm đứa con bé bỏng mới sinh vào lòng, muốn có giấc ngủ thật ngon sau chuỗi ngày tuần tra biên giới 24/24 giờ... Nhưng, họ hiểu rất rõ, lúc này Tổ quốc đang cần họ, phải giữ vững một trong những lời thề của quân nhân: “…dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 332.000 ca bệnh COVID-19 và trên 6.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 36,7 triệu ca, trong đó trên 1,06 triệu ca tử vong.
Thực tế cho thấy tỷ lệ lây nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở nhiều nước châu Phi thấp hơn rất nhiều so với lo ngại ban đầu.
CDC lạc quan về tình hình dịch bệnh tại Mỹ và cho rằng số ca tử vong sẽ bắt đầu giảm vào tuần tới; trong khi đó Tổng Giám đốc WHO hy vọng đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt trong 2 năm tới.
Tính tới 6 giờ sáng 16-8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 21,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 767.000 người tử vong. Số ca tử vong do COVID-19 tại châu Phi
Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 7 giờ sáng 12/8, thế giới ghi nhận có 20.492.950 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, trong đó có 744.134 người chết. Số người đã chữa khỏi là 13.417.612 trường hợp.
Hãy tin tưởng vào chúng tôi, nhưng cũng hãy hỗ trợ chúng tôi từ chính mỗi hành động hàng ngày của bạn. Trách nhiệm với sức khỏe của mình và cộng đồng là cách tuyệt vời nhất thể hiện lòng yêu nước vào lúc này. Tất cả rồi sẽ qua đi. Không muốn dùng từ 'chiến thắng' nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua với tổn thất tối thiểu nhất.
Thuở xưa, ở quê tôi cá tôm đầy sông mặc sức thưởng thức hương vị thơm ngon của đồng đất. Giờ đây, thiên nhiên không còn hào sảng nữa, cá, tôm trở nên hiếm hoi, đắt đỏ…
Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 210.218 ca mắc COVID-19 và 4.201 ca tử vong. Dịch bệnh diễn biến căng thẳng nhất ở Mỹ Latinh, với con số ca tử vong đã vượt qua 200.000 người.
Ít nhất 260 người, trong đó có nhiều trẻ em tham gia một trại hè ở Georgia (Mỹ) mắc COVID-19, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.