Kết quả tìm kiếm cho "Mích lòng nhau"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 55

  • Tiếng thở dài ban trưa

    Tiếng thở dài ban trưa

    14-02-2020 07:29:43

    Sau 7 năm, tôi mới có dịp quay lại chùa Đông Lai (xã An Phú, Tịnh Biên, An Giang), để gặp lại các nhân vật trong bài viết “Đám cưới nghèo...”, “Chao chát hậu... “đám cưới nghèo”. Vật đổi sao dời, cuộc sống họ đã có nhiều thay đổi, theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Điều không thay đổi là họ vẫn ngày ngày đi xin tiền trong tâm trí nửa tỉnh nửa mê, trong sự thương xót lẫn ái ngại của xóm giềng.

  • Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

    Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

    13-12-2019 07:47:38

    “Qua 5 năm thực hiện các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” trong đồng bào các tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển rộng khắp, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) - trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…” - đại tá Mai Văn Nói, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) khẳng định.

  • Không ngờ ẩm thực Việt lại có những món ăn tên độc dị đến lạ

    Không ngờ ẩm thực Việt lại có những món ăn tên độc dị đến lạ

    05-08-2019 10:02:52

    Cơm âm phủ, khâu nhục, sỏi mầm,… chỉ là một phần rất nhỏ trong số vô vàn các món ăn có tên độc dị trên khắp vùng miền Việt Nam.

  • Tranh chấp đất hẻm, hàng xóm xích mích

    Tranh chấp đất hẻm, hàng xóm xích mích

    08-05-2019 07:45:58

    Ông Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1955, ngụ số 1464/73, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) yêu cầu địa phương buộc hộ liền kề chấm dứt hành vi lấy ranh đất “đối xứng” với phần trên không đã chiếm dụng trước đây.

  • Trà Sư - Nàng tiên thức giấc

    Trà Sư - Nàng tiên thức giấc

    30-04-2019 16:53:32

    Không chỉ quyến rũ du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, Trà Sư còn gây ấn tượng vì có mô hình nghỉ dưỡng tương tự như homestay xinh xắn, view sống ảo đẹp đến nao lòng. Trốn cái nắng gay gắt đang bủa vây, Trà Sư là nơi để du khách giải nhiệt và thỏa lòng với khí hậu mát mẻ, nạp vitamin tích cực cho cuộc sống năng động và ý nghĩa.

  • Về đình Thoại Ngọc Hầu tìm hiểu bia Thoại Sơn

    Về đình Thoại Ngọc Hầu tìm hiểu bia Thoại Sơn

    25-02-2019 07:40:39

    Là một trong những nơi lưu dấu của danh thần Thoại Ngọc Hầu trong quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ, đình thần Thoại Ngọc Hầu gắn với bia Thoại Sơn (thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) trải qua thời gian vẫn giữ nguyên nét cổ xưa, huyền bí.

  • Kỳ 3: Những ký ức khó phai mờ

    Kỳ 3: Những ký ức khó phai mờ

    29-12-2018 09:24:00

    Trong cuộc chiến ấy, An Giang đã chịu nhiều tổn thất cả về người và tài sản. Điển hình nhất là Ba Chúc – nơi đặt nhà mồ tưởng niệm các nạn nhân sau thảm sát của Pôn Pốt.

  • Lê Đại Hành - Rạng danh muôn thuở

    Lê Đại Hành - Rạng danh muôn thuở

    06-02-2019 09:48:32

    Thời vua Lê Đại Hành trị vì, vị thế nước Việt đối mặt nguy nan khi vừa chống quân xâm lược nhà Tống phía Bắc, đánh đuổi vua Chiêm khiêu chiến ở phía Nam. Thế nhưng bằng mưu lược quân sự và ngoại giao, vua Lê đã bảo vệ vững chắc giang sơn, làm Chiêm Thành phải quy phục, nhà Tống phải e sợ. Vậy vua Lê Đại Hành có kế sách gì?

  • Chồng xấu

    Chồng xấu

    27-11-2018 08:37:14

    Ngày chị đưa anh về nhà ra mắt, mẹ chị thất vọng ra mặt “Trời ơi, mày không thơm cũng thể hoa nhài, sao lại ưng cái thằng xấu xí cục mịch như vậy”. Hai chị dâu thì ý tứ thỏ thẻ “bộ đàn ông con trai thành phố này hết rồi hay sao mà yêu anh chàng chẳng cân xứng gì hết vậy cô út?”.

  • Lênh đênh theo con “cá chạy”

    Lênh đênh theo con “cá chạy”

    30-10-2018 05:50:02

    Lũ rút. Trên những khúc sông soi bóng những phận đời mưu sinh bằng nghề đặt lú. Quanh năm, họ lấy xuồng làm nhà, lênh đênh theo con “cá chạy”…

  • Bênh bạn, cả nhóm cùng lãnh án

    Bênh bạn, cả nhóm cùng lãnh án

    17-10-2018 07:38:41

    Đỗ Minh Đạt (sinh năm (SN) 1996, ngụ khóm 2, thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn) xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm của Lưu Quang Kiên (SN 1996, ngụ ấp Cây Me, xã Châu Lăng, Tri Tôn) chỉ vì xích mích trong lời nói. Thấy bạn bị vây đánh, Hồ Trung Trực (sinh năm (SN) 1992) và Nguyễn Văn Bảo Quốc (SN 1995, ngụ khóm 1, thị trấn Tri Tôn) cùng xông vào “tiếp sức”. Trực dùng dao đâm Lưu Tấn Lợi (SN 1988, anh ruột Kiên) tử vong. Cả nhóm “bạn tốt” cùng nhau vào tù.

  • Mích lòng nhau vì câu chữ trên mạng xã hội

    Mích lòng nhau vì câu chữ trên mạng xã hội

    21-08-2018 06:58:06

    Vừa qua, một vụ xích mích giữa 2 nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn đã xảy ra, nguyên nhân bắt nguồn từ việc sử dụng mạng xã hội. Người này cho rằng người kia có lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm và hạ thấp uy tín của mình.