Kết quả tìm kiếm cho "bị đâm thủng ngực trái"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 44

  • Giết người vì ghen

    Giết người vì ghen

    16-09-2022 07:28:34

    Sau khi ly hôn, Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1994, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) và Phạm Minh Toàn (sinh năm 1991, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) cùng theo đuổi Mai Nguyễn Huỳnh Như (sinh năm 1993, ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên). Trong lúc có hơi men, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

  • Ngày Quốc khánh của người chiến sĩ Mũ nồi xanh

    Ngày Quốc khánh của người chiến sĩ Mũ nồi xanh

    02-09-2022 15:11:09

    Đối với mỗi người dân Việt Nam, Quốc khánh 2/9 luôn là một ngày có ý nghĩa thiêng liêng trọng đại. Và riêng đối với những chiến sĩ Gìn giữ Hòa bình công tác xa nhà như chúng tôi, đó còn là dịp đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu, qua đó tạo nên những ấn tượng không phai về Ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  • 2 lần mất mát

    2 lần mất mát

    28-07-2022 05:47:23

    Đang đi làm thuê ở tỉnh Long An, ông Chau Nh. (sinh năm 1972, ngụ xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bàng hoàng nghe tin con trai út giết chết mẹ ruột. Ông vội thuê xe trở về quê nhà. Một bên là vợ, một bên là con, ông đứng ở giữa, chết lặng bởi nỗi đau quá lớn.

  • Đứa cháu côn đồ

    Đứa cháu côn đồ

    31-05-2022 07:49:08

    Chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ, Huỳnh Thanh Nhàn (sinh năm 1982, ngụ ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông) đem lòng đố kỵ, thù hằn dượng mình (Hồ Văn Đẹp, sinh năm 1965, ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới). Đáng buồn hơn, Nhàn nhẫn tâm “thủ tiêu” Đẹp khi cả 2 đi trên đoạn đường vắng người.

  • Giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực

    Giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực

    27-01-2022 05:48:20

    Bị cha dượng Bùi Bá Lộc (sinh năm 1971) lớn tiếng la mắng, đuổi ra khỏi nhà, Lương Văn Nhứt (sinh năm 1994, ngụ khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) dùng dao tự chế tấn công. Hậu quả, ông Lộc tử vong tại chỗ. Vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình, Nhứt phải trả một giá rất đắt, gia đình ly tán.

  • Mê game, trở thành sát nhân

    Mê game, trở thành sát nhân

    14-01-2022 07:02:49

    Bùi Trọng Nghĩa (sinh năm 2005, ngụ khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) khiến mọi người bàng hoàng vì hành vi gây án tàn nhẫn, máu lạnh. Tất cả xuất phát từ việc Nghĩa bất chấp mọi cách để có tiền chơi game.

  • Tụ tập nhóm, học thói côn đồ

    Tụ tập nhóm, học thói côn đồ

    01-12-2021 06:09:31

    Sau khi nghỉ học sớm, một số thanh, thiếu niên thích tụ tập thành nhóm, cùng nhau ăn chơi lêu lỏng, tàng trữ hung khí nguy hiểm (dao, kiếm… tự chế). Đáng nói, các đối tượng này thường xuyên ăn nhậu, khi có mâu thuẫn sẵn sàng mang hung khí đi đánh nhau. Điển hình như nhóm của Nguyễn Tuấn Thanh (sinh năm 1998, ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

  • Nổi máu côn đồ, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

    Nổi máu côn đồ, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

    17-11-2021 06:42:01

    Trong lúc say, Nguyễn Thiện Nghị (sinh năm 2001, ngụ ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) điện thoại rủ M.K.H (sinh năm 1993, ngụ thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) đến nhà nhậu. Khi H. từ chối, Nghị tức giận, cự cãi qua điện thoại. Nguyễn Vũ Phong (sinh năm 1989, ngụ thị trấn Nhà Bàng, chú họ Nghị) cũng bị vướng vào rắc rối. Chuyện bé xé ra to, Nghị nổi máu côn đồ, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

  • Xin giảm một phần hình phạt cho em trai

    Xin giảm một phần hình phạt cho em trai

    29-09-2021 04:37:09

    Bà Lương Thị Bé Hồng (sinh năm 1990, ngụ ấp Mỹ Quý, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) gửi đơn nhiều nơi, yêu cầu cơ quan chức năng xem xét giảm một phần hình phạt cho em trai Lương Văn Nhứt (sinh năm 1993, ngụ khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn).

  • Hai lần xuất gia - Kỳ 1: Thượng sĩ về hưu

    Hai lần xuất gia - Kỳ 1: Thượng sĩ về hưu

    18-08-2021 14:54:47

    Lời tòa soạn: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thông (nguyên mẫu của nhân vật ni sư Huyền Trang trong phim “Biệt động Sài Gòn”) nếu kể một cách vắn tắt thì chỉ gói gọn trong hai lần xuất gia. Nhưng mấy ai thấu hiểu được những giằng xé tâm tư, ray rứt giữa đạo và đời trong lòng bà, giữa những lần xuất gia ấy. Tác phẩm này như một lời tự sự đầy trăn trở của bà, qua góc nhìn của nhà báo Gia Khánh.

  • “Ăn cơm nhà, vá đường thiên hạ” - Kỳ 2: “Vá nghĩa, vá tình”

    “Ăn cơm nhà, vá đường thiên hạ” - Kỳ 2: “Vá nghĩa, vá tình”

    02-07-2021 09:16:35

    Phong trào vá đường từ thiện ở An Giang thực sự lan tỏa rộng khắp, thu hút mọi tầng lớp xã hội cùng tham gia, không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, nghề nghiệp. Hầu như huyện, thị xã, thành phố nào cũng có ít nhất 1 đội, hoặc 1 cá nhân vá đường. Kinh nghiệm, tinh thần của người đi trước thôi thúc người đi sau hành động. Người lớn tuổi truyền lửa lại cho người trẻ hơn… Cứ như thế, xã hội lại thêm nhiều “bông hoa đẹp” trong vườn hoa “người tốt việc tốt”!

  • Giếng rửa trôi - Giếng địa ngục bí ẩn ở Yemen

    Giếng rửa trôi - Giếng địa ngục bí ẩn ở Yemen

    27-06-2021 16:05:56

    Trong vùng đất khô cằn của miền đông Yemen, có một kỳ quan thiên nhiên hấp dẫn được gọi là Giếng rửa trôi.