Kết quả tìm kiếm cho "chiếm đoạt 13 tỷ"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 169
Sau khi Hoàng Công Trường đăng các bài kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội, gần 6000 người đã chuyển số tiền ủng hộ hơn 5,6 tỷ đồng vào tài khoản mà Trường chuẩn bị sẵn rồi bị đối tượng này chiếm đoạt luôn.
Nhận định chung kết cúp C1 châu Âu giữa Man City với Inter Milan diễn ra lúc 2 giờ sáng 11-6 (giờ Việt Nam).
Sau khi quen biết, Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Âu Thị Xuân (sinh năm 1966, ngụ tỉnh Kiên Giang) bàn bạc, phao tin có viên đá thiên thạch trị giá hàng ngàn tỷ đồng, lên kế hoạch chiếm đoạt 500 triệu đồng của một người dân. Tuy nhiên, hành vi của cả hai bị bại lộ.
Muốn việc làm ăn suôn sẻ, Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh) tìm cách “làm quen” với Giám đốc Công an tỉnh, nhờ Đào Ngọc Cảnh (sinh năm 1947, ngụ TP. Đà Nẵng) làm cầu nối. Tuy nhiên, sau đó Cảnh thay đổi ý định từ “làm quen” thành “điều chuyển công tác”. Mãnh “nhiệt tình” chi 20 tỷ đồng để nhóm Cảnh thực hiện. Đến khi bị bắt, Mãnh mới biết mình bị lừa.
6 tháng đầu năm 2023, các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần trấn áp tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Thông tin cá nhân bị lộ lọt, bị rao bán trên mạng xã hội, tạo thành miếng mồi béo bở cho bọn tội phạm. Ngoài nhắn tin chào bán chứng khoán, bán bảo hiểm, đối tượng xấu còn “khủng bố” bằng cách tạo nhiều nick ảo, ứng dụng (app) cho vay tiền online… để lừa đảo.
Lợi dụng lòng tin của vợ chồng gia chủ, Huỳnh Văn Tính (sinh năm 2001, ngụ khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lén lút lấy trộm 500 triệu đồng. Lòng tham đã đưa Tính vào tù.
Sáng 10/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, ngụ khóm 6, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
Nhắm vào tâm lý thích “ngon, bổ, rẻ”, việc nhẹ lương cao, các chiêu trò “bỗng dưng nhận quà” hay “bỗng dưng có thưởng” vẫn tiếp diễn dưới nhiều hình thức. Đáng nói hơn, dù đã được truyền thông cảnh báo, không ít người vẫn mắc bẫy của chúng, từ trên không gian mạng đến ngoài thực tế.
Ngồi hàng ghế sau cùng của hội trường, tham dự buổi xét xử hình sự lưu động với tư cách người liên quan, 2 người phụ nữ cùng mang tâm trạng buồn. Những giọt nước mắt xuất hiện mỗi khi họ nhìn về phía vợ chồng bị cáo đang đứng, cũng chính là 2 đứa con của họ, bị Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đưa ra xét xử về tội “Cướp tài sản”.
Được kế toán Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) gợi ý làm khống các chứng từ để chiếm đoạt tiền tiêu xài, hiệu trưởng nhà trường đã đồng ý. Cả 2 đã làm khống các hóa đơn, chứng từ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.
Sau nhiều ngày xét xử, sáng 5-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với hai cựu cán bộ ngân hàng cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tiền của tổ chức tín dụng.