Trả giá 8 năm tù cho một phút tham lam

13/03/2018 - 08:18

Thấy quai túi xách lòi ra ngoài cốp xe máy, bảo vệ khách sạn nảy sinh lòng tham chiếm đoạt rồi bỏ trốn với số tiền hơn nửa tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi của bảo vệ khách sạn được camera an ninh ghi lại.

A A

Ngày 12-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Lữ Thanh Tuấn, 36 tuổi, ngụ Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh và tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Tuấn trong phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16-9-2017, anh Trần Minh Duy và chị Trần Thị Phương Thảo đến khách sạn Hoàng Đế thuộc Phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An thuê phòng nghỉ qua đêm.

Trong lúc sắp xếp xe của khách, bảo vệ khách sạn Lữ Thanh Tuấn phát hiện xe mô tô của anh Duy có lòi quai túi xách ra ngoài liền dở yên xe lấy đi túi xách.

Phát hiện trong túi sách có số tiền lớn hơn nửa tỷ đồng, Tuần liền đem số tài sản vừa trộm được cất giấu trong phòng nghỉ và tiếp tục ra quầy lễ tân lấy trộm một chứng minh thư nhân dân của khách và số tiền 300 ngàn đồng.

Sợ bị phát hiện, Tuấn điện thoại gọi xe taxi đến đón và chạy về Trà Vinh lẩn trốn. Tuy nhiên mọi hành vi của Tuấn đều được camera an ninh ghi lại.

Sáng hôm sau, anh Duy trả phòng khách sạn đến ngân hàng gửi tiền thì tá hỏa phát hiện số tiền anh để trong cốp xe không cánh mà bay. Mất số tiền lớn, anh Duy đến Công an Phường 3 tố cáo sự việc.

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng Công an TP. Tân An xác định Tuấn chính là hung thủ gây nên vụ trộm. Đến 13 giờ 50 phút ngày 17-9-2017, Tuấn bị bắt khẩn cấp tại tỉnh Trà Vinh.

Theo KIÊN ĐỊNH (Báo Long An)