Trung đội trưởng dân quân giàu nhiệt huyết

08/04/2018 - 12:31

Nhiều năm qua, anh Trần Vũ Linh, Trung đội trưởng Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm thuộc Ban Chỉ huy quân sự H.An Biên (Kiên Giang) luôn tích cực tham gia tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự địa phương và là trụ cột trong gia đình có 6 thành viên.

A A

Anh Linh trong khu vườn gia đình. ẢNH: ANH PHƯƠNG

18 tuổi viết đơn tình nguyện vào quân ngũ

Anh Linh kể từ khi 18 tuổi, anh đã viết đơn tình nguyện nhập quân ngũ với nguyện vọng được vào quân đội, bảo vệ Tổ quốc, song do không đủ sức khỏe nên chưa thực hiện được ước mơ. Thế nhưng, khát khao cống hiến, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn sôi sục, anh Linh xung phong tham gia lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương.

Từng là chiến sĩ dân quân tự vệ chấp hành tốt công tác huấn luyện, nhiệt huyết với các hoạt động ở địa phương, cách đây 2 năm, anh Linh đảm nhận vị trí Trung đội trưởng Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm. Ông Thái Văn Biển, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TT.Thứ Ba, H.An Biên, cho biết anh Linh tích cực làm tốt công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ; thường xuyên động viên công dân trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Ngoài ra, anh còn nhiệt tình tham gia cùng với Ban Chỉ huy quân sự TT.Thứ Ba, Ban Chỉ huy quân sự H.An Biên trực trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước.

28 tuổi, nhưng trông anh Linh chững chạc hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Nước da rám nắng, đôi tay chắc khỏe, vừa nhìn mọi người đã nhận ra anh là một nông dân thực thụ. Vợ chồng anh Linh và 2 con hiện sống chung với cha mẹ già tại KP.4, TT.Thứ Ba, H.An Biên. Vì nhà chỉ có 8 công đất, làm ruộng mỗi năm 2 vụ, chi tiêu tiết kiệm lắm cũng khó đủ lo cho 6 thành viên trong gia đình nên anh Linh cải tạo 2 công đất vườn tạp quanh nhà trồng rau màu. Lấy công làm lời, cả ngày anh bám vườn, tranh thủ xới đất, trồng trọt nên nhà anh quanh năm đều có rau xanh cung cấp ra thị trường. Việc trồng rau màu cho anh thu nhập bình quân 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hiện anh Linh còn là thành viên của Tổ bảo vệ dân phố KP.4. Ban ngày anh làm ruộng, vườn, ban đêm đi tuần tra, trực, tham gia cùng công an giải quyết các vụ việc ở địa phương, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Cuối năm 2016, anh Linh được vinh dự kết nạp Đảng.

“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào của bản thân tôi và gia đình. Phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, tôi sẽ phấn đấu làm ăn vươn lên có cuộc sống khá giàu, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp; tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương”, anh Linh chia sẻ.

Theo ANH PHƯƠNG (Thanh Niên)