Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Trong gió mùa Xuân" của tác giả Bùi Việt Phương đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Thành Trung.
Trời sắp tối. Bà Tám vẫn loay hoay với đống lá dong bên chậu nước đục ngầu. Hôm nay đã là hai tám Tết. Mọi năm giờ này cả nhà đang quây quần bên nồi bánh chưng sưởi ấm, cái Hiền, cái Hạnh cùng bà chơi tam cúc tẹt mũi để chờ vớt bánh.
Một bức tranh của danh họa Gustav Klimt sẽ được đưa ra bán đấu giá vào tháng 4 tới sau gần một thế kỷ "mất tích".
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Những ngày cuối năm" của tác giả Nguyễn Thị Hải đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Thành Trung.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Nhớ một mùa qua" của tác giả Bùi Việt Phương đăng trên Báo Gia Lai, qua giọng đọc của Thành Trung.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Thời gian và những mối tình" của tác giả Lê Thị Kim Sơn đăng trên Báo Bình Phước , qua giọng đọc của Thành Trung.
Liên hoan phim Berlin năm nay có sự hiện diện của nhiều nền điện ảnh, với những sắc màu văn hóa, xã hội, kinh tế đa dạng từ các nhà làm phim trên khắp thế giới.
Mẹ tôi đông con nhưng năm nào cũng cố xoay xở để mỗi đứa đều có áo Tết; khi thấy mẹ gọi người đến bán lợn là chúng tôi biết mình sắp có áo mới.
Ngày 22/1, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt sách "Trăm năm Trần Hữu Thung", nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1923 - 2023).
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Hiên nhà có mẹ” của tác giả Bùi Việt Phương đăng trên Báo Gia Lai đăng trên Báo Bình Phước, qua giọng đọc của Anh Thy.
Tập truyện ngắn 'Trôi' của Nguyễn Ngọc Tư vừa phát hành gồm 13 truyện ngắn, trình bày rất nhã và bên trong ẩn chứa nhiều câu chuyện không dễ dàng tưởng tượng ra...
"Vũ điệu bách long" - 100 rồng gốm phù điêu là tâm huyết của nghệ nhân đất Cảng để chào xuân Giáp Thìn 2024, gửi gắm mong ước về một năm mới viên mãn, sung túc.
Hoạ sĩ Bùi Quang Thắng lựa chọn tông màu xanh biển làm chủ đạo cho các tác phẩm của mình, với chủ thể thường là những cặp đôi yêu nhau.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Quanh chuyện lì xì” của tác giả Tuệ Anh đăng trên Báo Nghệ An, qua giọng đọc của Thành Trung.
Gần 30 bộ phim điện ảnh ra mắt trong năm 2023 đạt tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng; một số dự án của các nhà làm phim độc lập như “Bên trong vỏ kén vàng” tuy kén khán giả, nhưng đã vượt nhiều đối thủ tại Liên hoan phim Cannes 2023 giành giải Camera Vàng (Caméra d’Or) hạng mục phim đầu tay xuất sắc..., là những dấu ấn của ngành điện ảnh, góp phần tạo động lực cho năm 2024.
Mô hình kiến trúc thời Lê Sơ, Hoàng thành Thăng Long thực chất là phần còn lại một công trình hoàn thiện bao gồm một phần của bộ mái và một phần bộ khung kết cấu.
Khởi đầu của một năm, dường như từ cổ chí kim, mùa Xuân đã mang lại nguồn cảm hứng vô tận cho thi nhân. Nhiều nhà thơ Việt Nam để lại cho đời đôi bài thơ mùa Xuân bất hủ.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Hiên nhà có mẹ” của tác giả Bùi Việt Phương đăng trên Báo Gia Lai đăng trên Báo Bình Phước, qua giọng đọc của Anh Thy.
Mỗi dịp Xuân về, người người đón Tết, các tòa soạn trình diện tờ báo Xuân, chiêu đãi “bữa tiệc" thịnh soạn nhất dành cho độc giả. Trong ấn phẩm đặc biệt này, phóng viên, biên tập viên dồn tâm huyết, trí tuệ để mang đến cho người đọc những điều ý nghĩa, mới lạ, ít nghe thấy, cùng những hình ảnh đẹp, mới lạ, được trình bày trên bìa ấn phẩm Xuân.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Vị Tết trong mỗi người” của tác giả Lữ Hồng đăng trên Báo Gia Lai, qua giọng đọc của Thành Trung.