Vừa sa thải HLV trưởng, Thái Lan thắng Bahrain, thắp hy vọng vào vòng 2

10/01/2019 - 21:13

Ra sân ở lượt thi đấu thứ 2 bảng A với đội hình và đấu pháp không nhiều thay đổi song Thái Lan đã xuất sắc hạ Bahrain với tỉ số 1-0 do công "Messi Thái" Chanathip Songkrasin

Giành chiến thắng 1-0 trước Bahrain ở lượt thi đấu thứ 2 bảng A Asian Cup 2019 hôm 10-1, Thái Lan thể hiện một bộ mặt khác hẳn so với trận ra quân, khi HLV Rajevac vẫn còn ngồi "ghế nóng".

Suốt hiệp 1 đấu với Bahrain, Chanathip Songkrasin lu mờ vì vẫn còn nặng tâm lí ở trận thua đậm trước Ấn Độ vòng 1. Nhưng sau thời gian nghỉ giữa hai hiệp, "Messi Thái" đã bùng nổ, thi đấu xuất sắc trong vai trò kiến tạo lẫn dứt điểm. Tâm điểm của trận Thái Lan thắng Bahrain đều hướng vào cầu thủ đang thi đấu ở J-League 1 này.

Sau tình huống phản công nhanh từ giữa sân, xuất phát bởi tuyển thủ Kraisom, bóng đến chân Tristan Do và cầu thủ này có pha tạt cánh giúp Chanathip có pha lập công ghi bàn đẳng cấp ở phút 58. Đây là bàn thắng đầu tiên của "Messi Thái" ở đấu trường Asian Cup và nó cũng giúp tuyển quốc gia nuôi hi vọng giành vé vào vòng 1/8. 

Chiến thắng này cũng đưa Thái Lan tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 bảng A và cũng là chiến công đầu tiên của HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai ghi điểm trong mắt LĐBĐ Thái Lan.

Bahrain dù được đánh giá ở "cửa trên" song đã hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Thái Lan. Bên cạnh đó, họ phải liên tục chống đỡ những pha phản công nguy hiểm bắt nguồn từ cái tên Chanathip. 

Bahrain thua chung cuộc phản ánh đúng cục diện trận đấu và trận thắng thứ 2 của Thái Lan trong lịch sử tham dự Asian Cup in đậm dấu ấn của "Messi Thái".

Theo TƯỜNG PHƯỚC (Người lao động)