Xử lý nhanh chóng vụ “bạo hành trẻ em ở nhóm trẻ”

28/08/2018 - 07:11

 - Chiều 27-8, UBND phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) tổ chức cuộc họp thu hồi Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 10-8-2016 về việc thành lập Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ” do vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm trẻ. Đồng thời, ra quyết định giải thể nhóm trẻ. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang phải có các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên, người lao động.

Cùng thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Bảo Trân để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Hành hạ người khác”.

Ngày 24-8, trên mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh 1 phụ nữ ở Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ” (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) có hành động nhiều lần dùng tay đánh các bé trong lúc cho ăn. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an phường Bình Khánh tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Huyền Trang (thường trú phường Đông Xuyên, chủ cơ sở). Người có hành vi đánh trẻ là bà Trần Thị Bảo Trân (tạm trú khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh), cô giáo hợp đồng của Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ”.

Lãnh đạo TP. Long Xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình

Trên cơ sở tiếp nhận thông tin, UBND TP. Long Xuyên đã chỉ đạo Công an thành phố lập hồ sơ vụ việc ban đầu, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên để điều tra, xử lý cương quyết theo đúng quy định pháp luật. Sáng 25-8, địa phương lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh trong clip ở Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ”.

Theo đó, Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ” được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 10-8-2016 của UBND phường Bình Khánh; Giấy phép hoạt động số 935/GP-PGDĐT ngày 25-8-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Long Xuyên.

Nhân sự của Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ”gồm 4 người: bà Nguyễn Thị Huyền Trang (chủ cơ sở), trình độ chuyên môn là Cao đẳng Sư phạm mầm non; 2 giáo viên là bà Sử Thị Diễm Trang, Trần Thị Bảo Trân (cùng trình độ Trung cấp chuyên nghiệp sư phạm mầm non); 1 cấp dưỡng Trương Thị Út Em, có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Như vậy, Nhóm trẻ có quyết định thành lập, giấy phép hoạt động giáo dục, nhân sự đủ và có trình độ chuyên môn theo quy định; có tổng cộng 28 trẻ đang được giữ tại cơ sở này.

Qua xác minh, lực lượng chức năng khẳng định: việc bạo hành trẻ trong clip xảy ra vào khoảng tháng 3-2018, trong lúc đang cho các trẻ ăn (buổi trưa hoặc buổi chiều).

Các bé bị bạo hành gồm: Huỳnh K.A. (sinh ngày 11-5-2016, thường trú phường Bình Đức); Nguyễn P.Đ. (sinh ngày 22-8-2016, thường trú phường Bình Khánh); Nguyễn Huỳnh P.A. (sinh ngày 23-4-2016, thường trú phường Mỹ Thới).

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Nguyễn Thị Huyền Trang đã nhìn nhận sai phạm của bà Trân và cơ sở. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở ngưng hoạt động Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ” kể từ ngày 25-8 do đã vi phạm Điều 118 Luật Giáo dục, Điều 13, 14 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21-4-2017 của Chính phủ. Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu UBND phường Bình Khánh thực hiện các bước, thủ tục để thu hồi quyết định thành lập và có quyết định giải thể Nhóm trẻ.

Công bố quyết định giải thể Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ

Trong 2 ngày 25 và 26-8, đoàn công tác của Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên đến thăm gia đình 3 trẻ bị bạo hành, để thăm hỏi sức khỏe các cháu và động viên tinh thần các gia đình; tặng sữa và hỗ trợ 1,5 triệu đồng/bé.

Công an thành phố phối hợp với UBND phường Bình Khánh thực hiện thủ tục giới thiệu các trẻ đến Bệnh viện Sản - Nhi An Giang để khám sức khỏe; phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Nhóm trẻ; khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phòng GD&ĐT thành phố phối hợp UBND phường Bình Khánh giới thiệu, hướng dẫn cho gia đình của 28 trẻ đang gửi tại Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ” đến các nhà trẻ, nhóm trẻ (trên địa bàn TP. Long Xuyên) đảm bảo điều kiện tốt hơn về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ); thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi 3 gia đình có trẻ em bị bạo hành và gia đình các trẻ em còn lại để ổn định tâm lý.

“Hiện nay, Công an thành phố đang khẩn trương điều tra để sớm có kết luận, xử lý và công bố theo quy định; đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Các đơn vị có liên quan thu hồi giấy phép hoạt động và tiến hành giải thể cơ sở Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ”. Đặc biệt, địa phương triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm, cơ sở giữ trẻ tư thục trên địa bàn để chấn chỉnh tình hình hoạt động; đề nghị lắp đặt camera quan sát ở tất cả các điểm, cơ sở mầm non (tư thục và công lập)” - Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Phú thông tin thêm.

Theo bà Phan Thị Yến, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố, tính đến tháng 8, trên địa bàn thành phố có 10 trường mầm non và 86 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục đang hoạt động. Hàng năm, thành phố chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch để Phòng GD&ĐT phối hợp Phòng Y tế, UBND phường, xã kiểm tra tất cả các trường, nhóm, lớp mầm non tư thục trên địa bàn.

Hàng tháng, Phòng GD&ĐT phân công Hiệu trưởng trường công lập kiểm tra các nhóm, lớp tư thục trên địa bàn phường và gửi báo báo về phòng tổng hợp. Nhóm, lớp tư thục nào còn nhiều hạn chế trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, Phòng phối hợp UBND phường xuống kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời.

Từ khi thành lập, Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ” đã được Phòng GD&ĐT kiểm tra 2 lần (tháng 3 và tháng 12-2017), nhưng không phát hiện vi phạm. Sắp tới, Phòng sẽ tăng cường kiểm tra tất cả các trường, nhóm, lớp mầm non tư thục trên địa bàn về điều kiện, chất lượng chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, giáo dục đảm bảo an toàn cho trẻ; không để việc bạo hành trẻ em.

Có thể thấy, vụ việc gây xôn xao dư luận bởi lần đầu tiên, tại An Giang xuất hiện tình trạng “bạo hành trẻ trong lớp”, khiến phụ huynh hoang mang, lo lắng. Chẳng ai có thể bình tĩnh được khi nhìn các cháu bé bị đối xử thô bạo như thế tại nhà trẻ - nơi đáng lẽ các cháu nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm túc vụ việc, tạo được sự tin tưởng và đồng tình từ người dân. Hy vọng rằng, đây chỉ là 1 trường hợp cá biệt trong ngành GD&ĐT địa phương mà thôi.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG