Tuyển sinh không được, giá thuê đất cao cộng với nợ ngân hàng, một ngôi trường đã phải rao bán nhưng kết cục vẫn không ai mua. Để duy trì hoạt động, trường đã phải lấy học phí của sinh viên - đáng nói hơn đây là số học phí trường khác nhờ trường này thu giúp.
Tuyển sinh không được, giá thuê đất cao cộng với nợ ngân hàng, một ngôi
trường đã phải rao bán nhưng kết cục vẫn không ai mua. Để duy trì hoạt
động, trường đã phải lấy học phí của sinh viên - đáng nói hơn đây là số
học phí trường khác nhờ trường này thu giúp.
Trường trung cấp
Trường Sơn là trường hoạt động theo mô hình xã hội hóa đầu tiên
tại Đắk Lắk. Những ngày này không khí ảm đạm, xung quanh khuôn
viên trường hiện nay không còn nhiều học viên đến học như những
năm đầu mới mở.
Ông Nguyễn Viết Trường
Thành - chủ tịch hội đồng quản trị Trường trung cấp Trường
Sơn - cho biết tình thế hiện nay của trường là rất khó khăn.
Từ cuối tháng 12, lãnh đạo nhà trường đã phải lên kế hoạch
bán cơ sở cho một trường trung cấp khác đóng trên địa bàn TP
Buôn Ma Thuột.
“Toàn trường còn 13
cán bộ công nhân viên đang làm việc và khoảng 300 học viên ở các
khoa theo học. Năm vừa qua chúng tôi rao tuyển hàng trăm chỉ tiêu
nhưng chỉ tuyển được... 31 học viên” - ông Thành nói.
Khuôn viên phía trước Trường trung cấp Trường Sơn. (Ảnh: B.D.)
Bán cũng không ai mua
Theo ông Thành, nguyên
nhân dẫn đến tình thế bi đát của trường là do tại TP Buôn Ma
Thuột có quá nhiều trường đào tạo trung cấp, lượng tuyển sinh
đầu vào của trường hằng năm teo tóp dần và một nguyên nhân quan
trọng là... giá tiền thuê đất quá cao.
Ngày
19/2, ông Lê Minh Chiến, trưởng phòng đào tạo thường xuyên Trường ĐH Đà
Lạt, xác nhận việc liên kết đào tạo với Trường trung cấp
Trường Sơn là có thật. Tuy nhiên, Trường ĐH Đà Lạt đã tổ chức thi
tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên thuộc diện liên
kết đào tạo với Trường trung cấp Trường Sơn theo đúng quy định của Bộ
GD-ĐT.
Dự
kiến ngày 21/2, đại diện Trường trung cấp Trường Sơn sẽ sang làm việc
với Trường ĐH Đà Lạt để giải quyết số học phí mà trường này đã thu của
sinh viên trước đó nhưng chưa chuyển cho Trường ĐH Đà Lạt.
Phan Huy |
“Ban đầu chúng tôi nhận
thông báo là được miễn tiền thuê đất, nhưng sau đó chúng tôi
được báo lại là phải đóng thuế từ năm 2008 - tức sau khi
trường tuyển sinh mới chỉ được hai năm, số tiền thuế lên tới
cả tỉ đồng. Trong tình hình như thế này là quá khó khăn cho
chúng tôi” - ông Thành cho biết.
Không chỉ vậy, do lượng
tuyển sinh đầu vào thiếu hụt nên nợ ngân hàng của Trường trung
cấp Trường Sơn ngày càng tăng lên. Theo ông Thành, một nguồn vốn
lớn để xây dựng trường là từ ngân hàng nhưng hai năm qua, việc
các ngân hàng thắt chặt tín dụng và nhận thấy khó khăn của
trường nên hối nợ khiến trường càng bế tắc hơn.
Tuy nhiên, đến việc bán
trường cũng không hề đơn giản: dù thủ tục đã cơ bản hoàn tất
nhưng sau khi xem xét các mặt, mới đây đơn vị nhận mua lại
Trường trung cấp Trường Sơn đã rút ý định mua ngôi trường này.
“Họ nói với chúng tôi
là với giá thuê đất đang được áp dụng như hiện tại thì sẽ
không kham nổi nên họ không mua nữa. Hiện chúng tôi đang tiếp tục
kêu gọi, nếu có đơn vị nào nhận “đỡ đầu” cho trường thì
chúng tôi sẽ vực dậy” - ông Thành nói.
Lấy học phí của sinh viên
Trước tình thế khó khăn
này, hội đồng quản trị Trường trung cấp Trường Sơn đã phải
lấy học phí của sinh viên để “đắp đổi” dẫn đến việc hàng trăm
sinh viên bị trễ thi tốt nghiệp. Năm 2007, Trường trung cấp Trường
Sơn nhận liên kết với Trường ĐH Đà Lạt tuyển sinh hệ vừa làm
vừa học khóa đầu tiên hai ngành gồm ngữ văn - báo chí và
quản trị kinh doanh, tổng số sinh viên tuyển được là gần 200.
Theo đó, ĐH Đà Lạt sẽ
đảm nhận việc giảng dạy, Trường trung cấp Trường Sơn sẽ tiếp
nhận sinh viên và cho ĐH Đà Lạt mượn cơ sở. Vì đây là hệ vừa
làm vừa học nên một lượng lớn sinh viên là các cán bộ, cán
sự đang làm việc tại các cơ quan nhà nước có nhu cầu học lên
ĐH để đảm nhận công việc, chức vụ khác.
Theo kế hoạch, đến cuối
tháng 12/2011 khóa học kết thúc và các sinh viên sẽ được thi
tốt nghiệp nhưng đã xảy ra sự cố: do quá khó khăn nên sau khi
thu học phí “giúp” Trường ĐH Đà Lạt, Trường trung cấp Trường
Sơn không hoàn trả cho ĐH Đà Lạt mà giữ lại để giải quyết khó
khăn trước mắt. ĐH Đà Lạt thông báo đến toàn thể sinh viên đang
theo học đến thời điểm thi tốt nghiệp, mỗi sinh viên đang nợ
9,05-10,8 triệu đồng học phí.
Ông Thành cho biết đã
giữ lại học phí của sinh viên Trường ĐH Đà Lạt để giải quyết
khó khăn trước mắt, đến hôm nay khoản học phí gần 900 triệu
đồng mà trường đã thu của sinh viên vẫn chưa trả được cho ĐH Đà
Lạt. “Chúng tôi đã cam kết trả nợ sau khi bán được trường nhưng
vừa rồi việc bán trường không thành công nên chúng tôi cũng đã
có văn bản xin gia hạn. Ít ngày tới đây ĐH Đà Lạt và Trường
trung cấp Trường Sơn sẽ có buổi làm việc về vấn đề này” - ông
Thành nói.
Cũng theo ông, trường ông
còn đang phải chịu nợ khoản tiền 300 triệu đồng lợi nhuận liên
kết đào tạo của một đơn vị nhận liên kết khác tại Nha Trang.
“Phải bán trường, tôi cảm thấy rất buồn”
Chia
sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Trường Thành nói: “Dù hợp
đồng bán trường với đơn vị cũ đã không thành công nhưng nếu có
một đơn vị nào có ý định nhận mua trường thì tôi vẫn bán.
Đây là việc bất đắc dĩ. Phải bán một ngôi trường mà bản thân
tôi đã kỳ vọng, đổ thời gian và tâm huyết từ nhiều năm nay là
một quyết định rất khó khăn và đau lòng. Từ khi mới xây dựng
trường đến nay chúng tôi tự hào đây là một ngôi trường ngoài
công lập đào tạo rất bài bản và ít bị phàn nàn. Ban đầu
chúng tôi kỳ vọng trường sẽ nhanh chóng phát triển và sớm nâng
lên trường cao đẳng. Tôi cảm thấy rất đau lòng và đã soạn ra
một bức thư gửi Quốc hội để nói lên tâm sự, trăn trở của
mình. Nếu giờ có đơn vị nào nhận đỡ đầu trường, tôi sẽ rất
biết ơn đơn vị đó và sẽ dùng tiềm lực này để vực dậy ngôi
trường”. |
Theo Thái Bá Dũng
Tuổi Trẻ