Có 19 năm theo nghề, suốt chiều dài con đường nghệ thuật ấy, Cẩm Ly (ảnh) dường như là một trong số ít nữ ca sĩ có cuộc sống phẳng lặng, luôn nằm ngoài những vụ lùm xùm đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới showbiz Việt.
Có 19 năm theo nghề,
suốt chiều dài con đường nghệ thuật ấy, Cẩm Ly (ảnh) dường như là một
trong số ít nữ ca sĩ có cuộc sống phẳng lặng, luôn nằm ngoài những vụ
lùm xùm đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới showbiz Việt.
* PV: Khởi
nghiệp là ca sĩ nhạc trẻ, nhưng giờ đây Cẩm Ly “chết danh” là ca sĩ
chuyên trị dòng nhạc quê hương, trữ tình. Do cơ duyên hay là chủ đích
của chị?
* Ca sĩ Cẩm Ly: Tôi vốn là người đi chậm,
đi sau và không có “đột biến”. Thời mới đi hát, dù hát nhạc trẻ, nhưng
thi thoảng cũng đã thể hiện một vài ca khúc nhạc quê hương. Thật ra, tôi
đã có sở thích hát nhạc quê hương trước khi thành ca sĩ chuyên nghiệp,
sau này, tiếp cận, trình diễn nhiều hơn lại được khán giả đồng cảm, chấp
nhận và yêu thích. Lẽ đương nhiên, mình có cảm, có thích dòng nhạc này
thì khi thể hiện khán giả mới cảm, mới thích được.
* Tự tình quê hương đã đến lần tổ chức thứ 3, có điều gì mới và khác trong liveshow lần thứ 3 này?
*
Thật ra, trong Tự tình quê hương diễn ra lần đầu tiên, chúng tôi không
đánh số 1. Tôi có thói quen, cái gì thấy chắc chắn mới dám công bố và
dám hứa. Sau lần tổ chức đầu tiên, thấy phản hồi của khán giả vẫn muốn
được nghe, được xem Cẩm Ly hát, nên tôi và anh Minh (chồng Cẩm Ly – PV)
muốn xây dựng Tự tình quê hương thành thương hiệu, từ đó mới có tiếp Tự
tình quê hương 2 và bây giờ là Tự tình quê hương 3. Thật sự, nếu mình
muốn mà khán giả không muốn thì cũng đành chịu thôi.
Mỗi năm,
chúng tôi đều xây dựng chương trình sao cho mới lạ, nhưng vẫn bám sát
chủ đề với chủ yếu là dòng nhạc quê hương. Ngoài ra vẫn có một chút nhạc
trẻ và có thêm tuồng cổ. Với tuồng cổ, việc luyện tập khá vất vả, vì
vừa học hát lại học cả điệu bộ. Người tôi nhỏ con, mặc mấy lớp quần áo,
nón; lại còn cầm gậy, múa giáo… thật là khó và áp lực với tôi lắm. Nhưng
vì muốn chương trình có cái mới lạ, nên tôi cũng cố gắng hết mình.
Năm nay, màn liên khúc Lục tỉnh quê em cũng là một
tiết mục đặc biệt. Chúng tôi mời 6 nữ ca sĩ chuyên hát dòng nhạc quê
hương biểu diễn trong tiết mục này, nhằm tôn vinh dòng nhạc quê hương.
Đó là: Bích Phượng, Phương Dung, Thùy Trang, Thanh Thảo, Trung Hậu, Hạnh
Nguyên sẽ cùng tôi đưa khán giả đi thăm một vòng lục tỉnh miền Tây.
*
Ở trong nghề cũng đã lâu, nhưng ca sĩ Cẩm Ly có vẻ “miễn nhiễm” với các
vụ lùm xùm. Chị thấy mình may mắn hay do mình chọn cuộc sống khép kín
mà được như thế?
* Thật ra tôi sống tự nhiên như chính con
người mình. Khi chưa có gia đình, hát xong là về nhà, ít khi tụ tập với
bạn bè. Khi có gia đình, bước lên sân khấu hát xong, tôi lại quay về “ổ”
của mình (cười). Có lẽ vì thế chắc tôi không có cơ hội tiếp xúc và cũng
không biết cách tạo lùm xùm. Tôi chỉ là người phụ nữ bình thường như
tất thảy những người phụ nữ bình thường khác. Ngày ngày mặt mộc, trang
phục giản dị đi chợ, cơm nước, lo cho con cái, đi chợ vẫn trả giá... Tôi
thiên về cuộc sống hướng nội, nên gia đình, con cái với tôi là quan
trọng nhất.
Gần đây, showbiz Việt có
nhiều thị phi, đôi khi tôi cũng thấy sốc, thấy buồn. Khi bước chân vào
nghề này, tôi cũng đã chuẩn bị, xác định tâm lý rồi, nhưng đối diện với
thực tế hiện nay, tôi thấy chạnh lòng, có chút chán nản vì thế giới của
mình sao quá nhiều vấn đề, dù không liên quan đến mình. Dạo sau này,
những lùm xùm trong showbiz liên tiếp xảy ra đã khiến tôi giảm bớt cảm
xúc đối với nghề. Có lẽ, chăm sóc con cái, gia đình đã giúp tôi lấy lại
cân bằng để đi tiếp.
Theo NHƯ HOA
Sài Gòn giải phóng