Anh là Phạm Đồng Quê (sinh năm 1979), ông chủ trang trại nuôi lợn ở thôn Đồng Đội, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).
Anh là Phạm Đồng Quê (sinh năm 1979), ông chủ trang trại nuôi lợn ở thôn Đồng Đội, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).
Quê đã tốt nghiệp Đại học Công nghiệp
Thái Nguyên, sau đó đi học thêm ngành Viễn thông, làm công chức nhà
nước - công việc mà biết bao người mơ ước. Song, hình ảnh quê nghèo luôn làm nặng lòng chàng trai trẻ phải làm gì đó cho quê hương.
Năm
2011 được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là người bạn đời, anh quyết
định bỏ công chức về quê… nuôi lợn. "Ngày nhận 1 ha đất xã giao để làm
trang trại, tôi hăng hái lắm. Nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy khó vì
không có vốn. Nhiều đêm tôi thức trắng tính toán đường đi, nước bước của
mình" - anh Quê tâm sự.
 |
Anh Phạm Đồng Quê. |
Trang
trại của anh ra đời đúng vào thời điểm tỉnh Thanh Hóa có cơ chế hỗ trợ
phát triển kinh tế trang trại (100 triệu đồng/trang trại). Huyện Nga Sơn
cũng có chính sách khuyến khích người dân xây dựng trang trại, với mức hỗ trợ 300 triệu đồng/ha.
Nắm
được cơ hội này, anh vay mượn bạn bè, người thân và dồn hết vốn liếng
tích cóp của mình, đầu tư xây dựng trang trại nuôi thương phẩm và lợn
hậu bị công nghiệp. Với khoảng
2 tỷ đồng vốn, anh xây hai khu chuồng trại, mỗi chuồng nuôi từ 600-800
con lợn/lứa. Trang trại của anh được xây dựng theo mô hình khép kín với hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nghệ biogas phủ bạt, sức chứa hơn 1.200m3.
Dẫn
chúng tôi đi thăm trang trại, anh tâm sự: "Mỗi năm, hai khu chuồng này
xuất bốn đợt, mỗi đợt khoảng 50-60 tấn lợn thương phẩm, chưa kể lợn hậu
bị. Trừ hết chi phí đi, tôi lãi khoảng 100 triệu đồng/đợt".
Để
chăm sớc đàn lợn, anh phải thuê 4 lao động thường xuyên, lương 3 triệu
đồng/người/tháng, chi phí ăn ở, chủ trang trại bao cấp. Thời điểm lợn
chuẩn bị xuất chuồng, anh phải thuê thêm hơn chục lao động. Anh đang có
kế hoạch mở rộng trang trại để tạo thêm công ăn, việc làm cho thanh niên
và lao động quê mình.
Theo Thế Lượng, Dân Việt