Mùa hè là dịp để học sinh thư giãn, ôn tập những kiến thức chuẩn bị cho năm học mới. Nhiều đơn vị đã tổ chức các sân chơi bổ ích thu hút các em. Tuy nhiên, để một mùa hè có ý nghĩa, vẫn rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt sự quản lý từ gia đình là yếu tố quan trọng …
Mùa hè là dịp để học sinh thư giãn,
ôn tập những kiến thức chuẩn bị cho năm học mới. Nhiều đơn vị đã tổ chức các
sân chơi bổ ích thu hút các em. Tuy nhiên, để một mùa hè có ý nghĩa, vẫn rất
cần sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt sự quản lý từ gia đình là yếu tố
quan trọng …
Điểm đến của tri thức:
Những ngày đầu tháng 7, Thư viện An
Giang tổ chức buổi sinh hoạt “Sắc hè của em”, thu hút 120 học sinh các trường
tiểu học trên địa bàn TP. Long Xuyên tham gia. Tại buổi sinh hoạt, Thư viện An
Giang giới thiệu 3 bộ sách được chọn lựa phục vụ trong dịp hè, gồm: “Bác Hồ
sống mãi”, “Chú thỏ bé nhỏ Flipsy” và “Thời niên thiếu của các danh nhân nước
Việt”. Đây là những quyển sách hay, đáp ứng sở thích của những bạn nhỏ say mê sách.
Ngoài ra, cán bộ nơi đây còn cung cấp cho các em những thông tin về nguồn tài
nguyên sách báo, băng đĩa, mạng internet… tại thư viện để những học sinh
có nhu cầu đến liên hệ. Buổi sinh hoạt kết thức bằng chương trình đố vui kiến
thức được lồng ghép sinh động tạo không
khí vui tươi, sôi nổi cho học sinh. Đây là một trong những hoạt động góp phần
xây dựng và phát huy văn hóa đọc, khuyến khích phụ huynh hình thành cho
trẻ thói quen đọc sách ngay từ nhỏ và định hướng cho con đọc những loại
sách có ích. Sau buổi sinh hoạt trên, không ít bạn nhỏ đã lui tới thư viện giải
trí thoải mái và làm giàu thêm tri thức
của bản thân. Hà Giang, học sinh lớp 8
chia sẻ: “Mùa hè, có nhiều thời gian rảnh nên em thường xuyên đến Thư viện An
Giang mượn sách về đọc. Đây cũng là sở thích từ lâu của em và anh chị trong gia
đình…”.
 |
Học sinh tham gia buổi sinh hoạt “Sắc màu của
em”.
|
Còn Gia Huy (nhà ở Mỹ Bình, TP.Long
Xuyên) được mẹ cho tham gia khá nhiều hoạt động vào mùa hè. Bên cạnh môn học
văn hóa, mẹ còn đăng ký theo sở thích của em: Học võ thuật, hội họa nên mùa hè
là thời gian thư giãn đầy bổ ích đối với em…
Lời hối hận muộn màng:
Lần đầu tiên cho con đi chơi xa và
cũng là lần bà Ng. Th. Th., ngụ khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh (TX. Tân
Châu) không còn gặp lại đứa con trai nhỏ. Bởi Ph.C. H. đi chơi biển cùng những
người bà con và bị thiệt mạng do chết đuối. Điều đáng nói, dù đã là học sinh
lớp 10 nhưng em này không biết bơi và gia đình cũng không chú ý bảo đảm sự an
toàn cho H.
Khoảng 11g ngày 17-6, trong lúc đang
tắm biển ở bãi trước Khu du lịch Mũi Nai (phường Pháo Đài, TX. Hà Tiên, tỉnh
Kiên Giang) thì H. bị vuột phao và chìm xuống biển. Do H. ra tắm xa bờ và không
biết bơi nên bị sóng biển cuốn đi, mãi gần hai tiếng đồng hồ sau lực lượng cứu
hộ mới tìm thấy xác em. Chồng bà Th. đi làm thuê cho người ta tại xưởng cưa ở
xã Vĩnh Xương, còn bà bán bánh ít trần, bánh bò… để có thêm thu nhập. “H. rất
hiếu thảo. Hễ rảnh liền phụ giúp tui buôn bán”, bà buồn bã nói. Cái chết của H.
là bài học lớn của phụ huynh về quản lý con em vào dịp hè.
MINH KHÔI