Nằm trên Quốc lộ 91 đoạn đường Trần Hưng Đạo (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) trại cá sấu Long Xuyên có đến hàng ngàn con cá sấu được chăm sóc, thu hút rất đông du khách đến tham quan vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ, Tết.
Trong 10 ngày đầu tiên nhập ngũ, chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) trải qua những bài học quan trọng đầu tiên của quân nhân. Đó là học làm quen với đơn vị, với nếp sinh hoạt, với đồng đội…
Vào lúc 18 giờ ngày 15/2 (nhằm 18/1 năm Ất Tỵ), tại hồ Thủy Liêm trên núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên), Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần thứ I Xuân Ất Tỵ 2025 đã chính thức diễn ra, với sự tham gia của hàng chục ngàn tín đồ, phật tử, du khách trong, ngoài tỉnh An Giang.
Sau Tết, du khách từ khắp nơi kéo về núi Cấm (TX. Tịnh Biên) vãng cảnh, hành hương, tạo nên bức tranh sinh động trên chốn tiên bồng.
Cuối năm 2024, TP. Hồ Chí Minh chính thức khai trương tuyến đường sắt đô thị số 1 (Metro số 1) Bến Thành - Suối Tiên. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phát triển giao thông đô thị tại thành phố sau 17 năm chuẩn bị và 12 năm thi công.
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân lại tìm đến những điểm đến du Xuân độc đáo, không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa Xuân mà còn để hòa mình vào những hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc.
Chào năm mới 2025 và “Mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Ất Tỵ”, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức trên địa bàn huyện Phú Tân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân.
Năm nay vắng ngày 30, nên 29 tháng Chạp “đảm nhận” trọng trách tờ lịch cuối cùng của năm Giáp Thìn 2024, túc tắc chuyển mình qua năm Ất Tỵ 2025. Phiên chợ cuối năm đặc biệt hơn bao giờ hết, cũng đầy ắp nỗi niềm “tống cựu nghinh tân” (đưa cái cũ đi, đón cái mới đến).
Sáng 28 Tết, dòng người hối hả mua sắm lễ vật, ngũ quả, trầu cau, hoa để chưng nghi trên bàn thờ tổ tiên cúng rước ông bà. Đây là nét văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ cho tới bây giờ.
Bước vào 27 tháng Chạp, hầu như nơi nào cũng nhộn nhịp không khí Tết, từ phố thị về đến làng quê. Dĩ nhiên, ở quê sẽ không ê hề đồ đạc như ở chợ, nhưng sẽ có nét nhẹ nhàng đặc trưng hơn.
Chiều 27 Tết, thương hồ khắp nơi neo chiếc ghe chành mũi đỏ cặp con rạch Long Xuyên mang đủ thứ hoa kiểng lên chào hàng nườm nượp. Khi gió Đông se sắt cũng là lúc lòng người nôn nao đến chợ mua hoa, kiểng chưng trong nhà để đón Tết cổ truyền trong niềm rộn ràng.
Những ngày đầu xuân 2025, Cù Lao Giêng (huyện Chợ Mới), gồm xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân đã đón các đoàn khách du lịch quốc tế đến tham quan ngôi nhà cổ 100 tuổi tại xã Tấn Mỹ và làng nghề đóng ghe xuồng xã Mỹ Hiệp.
Ngày Tết, không chỉ là dịp để gia đình sum vầy, vui vẻ bên nhau, mà còn là lúc để con người tìm về những giá trị xưa cũ, ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua.
Là công trình giao thông quan trọng tại phường Núi Voi (TX. Tịnh Biên), cầu Cần Thảo đang được chính quyền địa phương khẩn trương thi công nhằm nhanh chóng đưa vào phục vụ Nhân dân.
Cùng với dưa hấu, bưởi, dừa là loại trái cây được ưa chuộng chưng mâm ngũ quả ngày Tết, với ý nghĩa “vừa vặn” (cầu sung vừa đủ xài…). Từ trí sáng tạo và bàn tay khéo léo của con người, chúng được khoác lên màu áo sặc sỡ, “sang trọng” hơn, tô điểm bàn thờ gia tiên ngày đầu Xuân.
Là nơi thu hút đông đảo du khách quanh năm, khu trung tâm hành hương trên núi Cấm là bức tranh thủy mặc tọa lạc ở đỉnh non cao. Đến đây, bạn như được tìm về với sự an yên và lãng quên đi những muộn phiền trong cuộc sống.
Có một điều đặc biệt là những hộ làm lò đất ở Phú Thọ (huyện Phú Tân) không sử dụng nguyên liệu tại chỗ. Không ai rõ bằng cách nào mà thế hệ ông bà đã hình thành nên một xóm lò duy trì qua mấy chục năm dù phải miệt mài đi chở đất phương xa như thế.
Nông dân trồng hoa ở nhiều địa phương trong tỉnh đang tất bật chuẩn bị nguồn hoa cung ứng cho thị trường Tết.
“Tết sum vầy” là chương trình được tổ chức công đoàn thực hiện đồng loạt trên toàn tỉnh mỗi dịp Xuân về. Bên cạnh những phần quà đầy ắp nghĩa tình dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động… thì những sân chơi, hội thi luôn được đông đảo đoàn viên, công nhân háo hức chờ đợi.
Gần đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, khắp các con đường, ngõ hẻm trở nên đông vui và nhộn nhịp, rực rỡ muôn sắc màu đỏ thắm của cờ, phướn hòa quyện vào đó là những màu xanh, đỏ, vàng, tím của các loài hoa, cây cảnh…