Nếu ai đó nói với bạn về việc rao bán đất trên Mặt trăng, bạn hẳn sẽ cười vào mũi anh ta và cho đó là trò lừa đảo. Nhưng tại Mỹ có một người đàn ông tên Denis Hope, 65 tuổi, người Gardnerville, Nevada, đã điều hành một doanh nghiệp hợp pháp, chuyên bán bất động sản trên Mặt trăng, sao Hỏa, sao Kim và sao Thủy.
Nếu
ai đó nói với bạn về việc rao bán đất trên Mặt trăng, bạn
hẳn sẽ cười vào mũi anh ta và cho đó là trò lừa đảo. Nhưng
tại Mỹ có một người đàn ông tên Denis Hope, 65 tuổi, người
Gardnerville, Nevada, đã điều hành một doanh nghiệp hợp pháp,
chuyên bán bất động sản trên Mặt trăng, sao Hỏa, sao Kim và sao
Thủy.
Hiển
nhiên, Hope không có cơ sở pháp lý ủng hộ việc những mảnh đất
đang được rao bán là của ông ta. Tuy nhiên cũng không có luật
nào cấm ông ta làm việc đó. Điều đáng ngạc nhiên là Hope đã
hành nghề bán đất xuyên hành tinh từ năm 1980.
Với
Hope, Mặt trăng là sở hữu của riêng ông. Hope nói rằng ông đã
nghiên cứu Hiệp ước Thượng tầng Không gian được hơn 100 nước đặt
bút kỳ vào và thấy điều 2 của hiệp ước có nói rằng không
một quốc gia nào được áp đặt chủ quyền hoặc kiểm soát các
thiên thể vệ tinh như Mặt trăng. Tuy nhiên, hiệp ước lại không
nói gì về các cá nhân. Khi thấy lỗ hổng này, ông đã gửi kiến
nghị tới Liên Hợp Quốc (LHQ), tuyên bố chủ quyền với Mặt
trăng. Ông cũng gửi một thông báo tới LHQ để xem họ có vấn đề
gì với việc ông tuyên bố chủ quyền hay không. Khi LHQ không phản
hồi gì, ông xem như đã không có ai kiện cáo mình.
Và
nếu ai nghĩ Hope làm ăn "vớ vẩn" thì họ đã nhầm to. Cho tới
nay, ông đã bán được 600 mẫu đất trên riêng Mặt trăng và tốc độ
bán hàng rơi vào khoảng 200 mảnh mỗi ngày. Không cần biết các
mảnh đất này nằm ở vị trí đẹp hay xấu, chúng đều có giá
đồng hạng 19,99 USD, chưa bao gồm thuế Mặt trăng trị giá 1,51 USD
và khoản phí 2,50 USD để đưa tên người mua vào hợp đồng. Hope
tiết lộ rằng ông hiện đang giữ hồ sơ mua đất của hơn 5 triệu
người tới từ 193 nước và vùng lãnh thổ trên Trái đất.
Theo V.L
Thể thao & Văn hóa