Kết quả tìm kiếm cho "Đội K93"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 103
Ngày 8/4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo UBMTTQVN, sở, ngành… tỉnh An Giang đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Takeo và Kompong Speu (Vương quốc Campuchia).
Từ ngày 7 đến 9/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Vương quốc Campuchia, đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đến thăm, chúc Tết, tặng quà Tiểu khu Takeo, Lữ đoàn 31, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh bảo vệ bờ biển - đảo, Tiểu khu Kongpong Speu.
Cuối tháng 3/2022, trong cái nắng hanh hao và những cơn mưa bất chợt, Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia đợt 2 (giai đoạn XXI) mùa khô 2021-2022.
Sáng sớm, 2 đại tá về hưu (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Trí và ông Phạm Quang Trung, nguyên Đội trưởng Đội K93) áo mũ chỉnh tề, trở lại đơn vị cũ. Hôm nay, ngày vui của tập thể Đội quy tập mộ liệt sĩ (K93), khi đón nhận Huân chương Chiến công hạng 3. Là những mảnh ghép thân thuộc của đội, làm sao các ông vắng mặt được.
Sáng 11-3, tại huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương Chiến công hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng tập thể Đội Quy tập mộ liệt sĩ (K93, Bộ CHQS tỉnh An Giang). Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh An Giang; lãnh đạo Huyện ủy Tịnh Biên, sở, ngành cấp tỉnh, huyện… đã tham dự buổi lễ.
Lần đầu tiên, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức Hội thi trang trí Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong toàn lực lượng. Trên tinh thần “Vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương mang Tết vào đơn vị bằng đôi tay khéo léo và thẩm mỹ đầy chất lính.
An Giang là tỉnh biên giới, tiếp giáp với tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia), là địa bàn chiến lược trong thế trận phòng thủ chung của cả nước và Quân khu 9. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, trên địa bàn tỉnh có nhiều đơn vị, lực lượng chủ lực của Bộ Quốc phòng, Quân khu và địa phương tham gia chiến đấu, nhiều trận đánh ác liệt, kéo dài. Vì thế, số lượng cán bộ, chiến sĩ Việt Nam hy sinh khá lớn. Nhiều đồng chí đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, trở thành nỗi trăn trở thường trực của thế hệ sau.
Chưa một lần gặp mặt cậu ruột Phạm Văn Minh (sinh năm 1951, hy sinh ngày 1-1-1973), ông Đặng Văn Sơn (sinh năm 1968, ngụ xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) chỉ biết mang máng về cậu qua lời kể của bà ngoại và mẹ. Thời chiến, cuộc sống khó khăn, chẳng có bức ảnh nào để ông biết mặt cậu. Mãi đến nay, ông mới được đón cậu “trở về”, kết thúc mấy mươi năm đằng đẵng trông tin.
Sáng 25-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), lãnh đạo Quân khu 9 cùng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức trọng thể lễ truy điệu, cải táng 55 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia và trong nước.
Sáng 4-11, đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, do đại tá Nguyễn Văn Hiền (Chủ nhiệm Chính trị) làm trưởng đoàn đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93, đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã An Phú (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).
Những người lính Đội K90 (Cục Chính trị, Quân khu 9) đứng nghiêm trang, chào “hành khách” trên xe, trong khi thượng tá Phan Văn Hiệp (Đội trưởng Đội K90) cất tiếng: “Thưa bà con, đã về đến quê hương An Giang, chúng tôi xin mời bà con xuống xe”.
Ngày 15-10, Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tổ chức bàn giao 20 hộp tro cốt người dân tử vong do dịch bệnh COVID-19 từ TP. Hồ Chí Minh về cho tỉnh An Giang.