Kết quả tìm kiếm cho "“Quê hương và con người An Giang”"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 3771
Sáng 19/8, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và lực lượng vũ trang TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2024).
Gánh trên vai sứ mệnh, trọng trách bảo vệ hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam càng cần học tập, tìm hiểu, thấm nhuần về lịch sử, truyền thống để phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vận dụng, phát huy trong thực hiện nhiệm vụ, công việc hằng ngày...
Càng gần đến ngày 20/8 (ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng), Khu Lưu niệm Người (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) càng rộn ràng, rực rỡ màu sắc, thấm đẫm nghĩa tình tri ân với Người.
Sáng 18/8, Câu lạc bộ An Giang Runner đã dâng hoa, dâng hương, tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2024).
Tối 17/8, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh An Giang phối hợp Công ty TNHH NV Apparel tổ chức đêm văn nghệ Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2024).
Sáng 17/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2024).
Tháng 8, về thăm xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) - quê hương Bác Tôn, thật ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của xã nông thôn mới. Nét quê hiền hòa bao năm qua vẫn vậy, chỉ có đẹp hơn, tươi tắn hơn, nhất là diện mạo đường quê với sắc hoa đầy sức sống.
Sáng nay dậy sớm ra vườn tưới nước cho những khóm hoa lan, chợt nghe tiếng chuông chùa từ đâu vang vọng, nhìn lên trời cao thấy mây trắng trôi đi từng sợi mảnh, lòng tôi dậy nên nỗi bồn chồn khắc khoải khi nhận ra một mùa Vu lan nữa lại về.
Miền Tây Nam Bộ nổi tiếng là vùng đất trù phú với hệ thống sông ngòi chằng chịt, những cánh đồng lúa bát ngát, là nơi sản sinh nhiều món ăn dân dã. Điển hình như món cá lóc nướng trui, đã gắn liền với đời sống và văn hóa người dân vùng sông nước.
Những ngày tháng 8 luôn mang lại cảm xúc đặc biệt cho tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo An Giang. Đó là thời điểm chúng tôi ôn lại truyền thống thành lập tòa soạn (19/8/1975), dùng thành quả hôm nay để làm “đòn bẩy” cho quá trình phát triển về sau.
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đang hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã (2009 - 2024). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nhằm giới thiệu thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống tốt đẹp, quá khứ hào hùng của mảnh đất quê lụa.
Dân An Giang có câu “Tháng bảy nước nhảy khỏi bờ”. Đó là tháng bảy âm lịch, thời điểm nước tràn đồng trên miệt đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu. Mùa đánh bắt cá của bà con khởi phát, kéo dài suốt mấy tháng cho đến khi nước giựt.