Kết quả tìm kiếm cho "Bí mật kho báu"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 2192

  • Thú chơi khinh khí cầu

    Thú chơi khinh khí cầu

    14-03-2024 19:35:21

    Với người dân Việt Nam, đặc biệt là vùng chậm phát triển, khinh khí cầu là những mảng màu rực rỡ nhưng xa xôi, rất khó với tới. Chẳng người dân An Giang nào nghĩ rằng sẽ có dịp nhìn tận mắt, sờ tận tay chiếc khinh khí cầu khổng lồ, ngay tại xứ mình. Vậy mà, điều đó đã thành hiện thực, thậm chí lặp lại đến 2 lần, trong vòng 2 năm.

  • 36 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

    36 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

    14-03-2024 08:29:12

    Những ngày tháng Ba, Gạc Ma - một cái tên luôn nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam hôm nay về một ký ức bi tráng không thể nào quên.

  • Ông Lê Quốc Minh: Mới chỉ thấy những lợi thế của AI nhưng chưa thấy các rủi ro

    Ông Lê Quốc Minh: Mới chỉ thấy những lợi thế của AI nhưng chưa thấy các rủi ro

    13-03-2024 20:04:08

    Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy những lợi thế của AI nhưng chưa nhận thấy những rủi ro mà nó có thể mang lại

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng

    13-03-2024 14:04:46

    Ngày 13/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự.

  • Thung lũng êm đềm

    Thung lũng êm đềm

    12-03-2024 14:39:02

    Ngày ra đi, Bảo nói với tôi nhất định Bảo sẽ trở về chốn này. Và rồi Bảo không về. Bánh xe thời gian cứ quay mải miết. Những mùa xuân lần lượt trôi qua trong nuối tiếc, bâng khuâng, hồ nghi, nỗi buồn pha lẫn sự đợi chờ vô vọng. Bảo ngày một xa dần.

  • Thức tỉnh lúc nửa đêm

    Thức tỉnh lúc nửa đêm

    10-03-2024 08:41:22

    Tỉnh dậy với cái trán mướt mát mồ hôi, hắn đạp tung tấm mền mỏng đắp ngang bụng ra. Tiếng rè rè quen thuộc từ chiếc máy lạnh second hand đã tắt lịm từ lúc nào. Căn phòng hơn chục mét vuông như thu nhỏ lại, nóng như cái lò bát quái. Không khí trong phòng không giãn ra theo cái nóng, mà quánh lại đến khó thở.

  • Liều lượng ăn trứng vịt lộn cho từng nhóm người

    Liều lượng ăn trứng vịt lộn cho từng nhóm người

    08-03-2024 08:38:24

    Trứng vịt lộn là món ăn ngon bổ được nhiều người yêu thích, nhưng ăn trứng vịt lộn thế nào để đủ mà không bị quá liều thì không phải ai cũng biết.

  • Bayern Munich vào tứ kết Cúp C1: Harry Kane thức tỉnh Hùm xám

    Bayern Munich vào tứ kết Cúp C1: Harry Kane thức tỉnh Hùm xám

    07-03-2024 08:20:58

    Không ồn ào, nhưng Bayern Munich trỗi dậy đúng thời điểm để vượt qua Lazio 3-0 và giành vé vào tứ kết Cúp C1.

  • Chiến thắng quan trọng của ông Trump

    Chiến thắng quan trọng của ông Trump

    06-03-2024 07:48:53

    Tòa án Tối cao Mỹ vừa chặn nỗ lực loại cựu Tổng thống Donald Trump khỏi bầu cử sơ bộ của bang Colorado cũng như mọi bang khác đã hoặc đang cân nhắc hành động tương tự.

  • Tai nạn thảm khốc, 5 người tử vong: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm sai phạm

    Tai nạn thảm khốc, 5 người tử vong: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm sai phạm

    05-03-2024 15:22:29

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 17/CT-TTg, ngày 5/3/2024, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Tuyên Quang.

  • Độc đáo Bộ sưu tập Cột kinh Phật thời Đinh

    Độc đáo Bộ sưu tập Cột kinh Phật thời Đinh

    04-03-2024 14:17:05

    Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 73 ngày 18/1/2024 công nhận 29 Bảo vật quốc gia, trong đó có bộ sưu tập Cột kinh Phật thời Đinh, niên đại thế kỷ thứ X đang được bảo quản, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.

  • Một ngày của mẹ

    Một ngày của mẹ

    02-03-2024 18:51:44

    Lúc còn nhỏ tôi thấy mẹ lúc nào cũng tranh thủ, tranh thủ tắm giặt, gội đầu, tranh thủ quét dọn, tranh thủ nấu, tranh thủ ăn, tranh thủ về thăm ngoại... Mỗi thứ mẹ làm một nhoáng cho xong để dành thời gian đi làm đồng, đi chợ. Mẹ bảo công việc đồng áng phải khẩn trương cho kịp thời, kịp vụ, còn chợ phải đi sớm về trưa mới mua bán được nhiều hàng. Tôi nhìn đôi gót chân khô nứt nẻ bước đi không bao giờ kịp bén lên mặt đất mà lòng tự hỏi thời gian của mẹ quý giá biết là bao.