Kết quả tìm kiếm cho "Làng hoa Sa Đéc"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 66
Năm hết, Tết đến, ai ai cũng mong muốn mua được những chậu hoa đẹp với màu sắc tươi tắn, vừa để tô điểm cho ngày xuân, vừa thay lời cầu chúc gia đình mình một năm mới gặp nhiều điều may mắn, bình an. Xuất phát từ nhu cầu trên, nhiều nông dân ở các địa phương đã “bén duyên” với nghề trồng hoa Tết, nghề mà ai cũng nói “cực hơn chăm con mọn”.
Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2020 không kéo dài mà chỉ có một ngày nghỉ, do đó các điểm đến lân cận, tương đối gần nơi sinh sống là ưu tiên lựa chọn của khá nhiều du khách.
Những ngày cuối năm 2019, Khu du lịch cáp treo núi Sam – TP. Châu Đốc (An Giang), dự án du lịch trọng điểm của tỉnh An Giang và khu vực ĐBSCL nằm trong quần thể Khu du lịch quốc gia núi Sam đang tất bật chuẩn bị để đón chào một mùa xuân mới…
Hiện nay, nông dân làng hoa An Thạnh (xã Hòa An, Chợ Mới) đang tích cực chăm sóc hoa để cung cấp cho thị trường những chậu hoa đẹp nhất. Bà con làng hoa rất phấn khởi bởi thời tiết thuận lợi, cây hoa đang phát triển rất tốt và sẽ nở đúng dịp Tết, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
Nằm nép mình trên vách núi Cô Tô, Sơn Tô tự (xã Núi Tô, Tri Tôn) có lịch sử hình thành hàng trăm năm. Trải qua mưa nắng thời gian, ngôi cổ tự này vẫn tồn tại đến ngày nay như một chứng tích cho quá trình con người đến định cư ở ngọn núi cao thứ 2 của dãy Thất Sơn này.
Bằng cách tăng cường phối hợp với Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị lữ hành, du khách quốc tế đã tìm đến An Giang nhiều hơn. Đặc thù sông nước, núi rừng tự nhiên, văn hóa dân tộc, ẩm thực độc đáo, An Giang đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực ĐBSCL.
Sáng 15-9, tại TP. Sa Đéc (Đồng Tháp), dự án FLC La Vista Sadec đã “chào sân” một cách ấn tượng trước sự chứng kiến của gần 300 khách hàng, nhà đầu tư đến từ Cần Thơ, Cao Lãnh, Long Xuyên và các tỉnh thành lân cận.
Ngày 10-9, tại Di tích lịch sử cách mạng chùa Thới Sơn đã diễn ra lễ giỗ lần thứ 163 (12-8 âm lịch 1856 – 12-8 âm lịch 2019) Phật Thầy Tây An - Đoàn Minh Huyên.
Từ một đồn nhỏ được lập bên vàm sông Tam Khê mang tên thủ Đông Xuyên, sau 230 năm, đã trở thành mảnh đất trù phú Long Xuyên ngày nay. Là thành phố trẻ nằm bên bờ hữu ngạn sông Hậu, Long Xuyên còn có cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng) quanh năm cây trái xanh tươi, phong cảnh hữu tình - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến.
Nhân kỷ niệm 230 năm thành lập thủ Đông Xuyên (1789-2019), Báo An Giang xin lược trích đăng bài viết của ThS Phan Văn Kiến (Văn phòng UBND tỉnh), để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển của địa danh này.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, chợ Tịnh Biên trở nên tất bật, sôi nổi với các hoạt động mua bán, tham quan, mua sắm của du khách gần xa. Những hoạt động này kéo dài đến hết tháng 5 (âm lịch). Đây là thời điểm vào mùa du lịch của vùng Bảy Núi.
Từ ngày 30-1-2019, Vietravel Long Xuyên (số điện thoại: 0296.3923567) chính thức chuyển địa điểm văn phòng về số 99 - 101, Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên (An Giang).