Kết quả tìm kiếm cho "Mùa củ huyền"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 8098
Ngày 21/9, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Kỳ Quang dẫn đầu đoàn công tác huyện có buổi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại xã Bình Thạnh. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Tấn Phong và lãnh đạo các phòng chuyên môn.
Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống ở tỉnh Hải Dương không chỉ được các cấp chính quyền quan tâm mà còn có sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn Nghệ An có mưa to, kéo dài, làm nhiều cầu tràn ở các huyện phía tây của tỉnh bị ngập, nước chảy xiết; nhiều điểm bị sạt lở đất đá gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Các đồn biên phòng (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phát huy tinh thần “4 tại chỗ” cùng địa phương và nhân dân ứng phó kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả.
Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn lần thứ 18/2024 có sự góp mặt của đôi bò số 18 (trong tổng số 20 đôi bò). Trời mưa rả rích từ sáng sớm vẫn không làm gián đoạn hội đua, mang lại nhiều cảm xúc, trải nghiệm cho mọi người.
Thiên nhiên hào phóng ban tặng cho ngư dân vùng ven biên nguồn cá linh dồi dào. Có mặt tại các xã đầu nguồn huyện An Phú trong những ngày nước đổ, chúng tôi ngỡ ngàng trước những chiếc vỏ lãi chở khẳm cá linh từ cánh đồng biên giới về bán cho tiểu thương.
Những nhà xây mới tại khu tái định cư sẽ xây theo kiến trúc truyền thống người Tày ở địa phương và sau khi xây dựng xong sẽ bàn giao, bốc thăm chọn nhà bảo đảm công bằng, dân chủ.
Các đối tượng lợi dụng hoạt động môi giới hôn nhân, dụ dỗ những phụ nữ Việt Nam đồng ý đi xem mặt, lấy chồng Trung Quốc, sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng ở Trung Quốc để bán vào sâu nội địa.
Chiều nay (19/9), sau khi đi vào đất liền Quảng Bình-Quảng Trị, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Ngày nay, đường lên núi Sập (huyện Thoại Sơn) được mở rộng, thảm nhựa thẳng tắp, xe cộ chạy một mạch lên núi rất dễ dàng. Ngọn núi không cao, nhưng phong cảnh an yên, tịch tĩnh, trông như chốn tiên bồng.
Chúng tôi ngược lên đầu nguồn sông Hậu vào những ngày đầu tháng 9, khi dòng nước màu phù sa vẫn cuồn cuộn chảy mang theo bao cá tôm khiến dân làm nghề hạ bạc nức lòng.
Khi con nước về, hình ảnh những phụ nữ ở vùng biên giới An Phú tham gia hoạt động buôn bán, chế biến sản vật mùa nước nổi... trở nên quen thuộc với du khách gần xa, tô đẹp thêm bức tranh sống động của miền sông nước miền Tây. Họ không chỉ gánh vác một phần trách nhiệm với gia đình bằng công việc nội trợ, mà còn đang âm thầm tham gia vào quá trình phát triển kinh tế ở địa phương...
Hến sống ở rạch, lớn một tí thì ra sông, khi trưởng thành thì sống ở vùng cồn. Hến sống ở cồn sẽ trắng, tròn, rất ngon. Hến có quanh năm, nhưng “rộ mùa” chủ yếu từ tháng 3 - 8 âm lịch.