Kết quả tìm kiếm cho "lắc tài xỉu"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 162
Một thành phố nhỏ bé nằm ở một tỉnh thu nhập không cao – Yaroslavl của LB Nga, song hàng năm thu hút một lượng lớn du khách quả là điều bất ngờ. Tuy nhiên còn bất ngờ hơn là những ý tưởng nhân văn và tư duy gìn giữ di sản cho thế hệ mai sau của những con người nơi đây mà rất nhiều thành phố “khổng lồ” rất nên học hỏi.
Tết Nguyên đán là thời gian vui vẻ trong năm mà các thành viên trong gia đình đoàn tụ với nhau, ăn những món ngon và có một khoảng thời gian sum họp đầm ấm.
Tuy không lớn, nhưng cụm núi Ba Thê (Thoại Sơn, An Giang) lại hoàn toàn độc lập với vùng Thất Sơn - Bảy Núi. Nơi đây tồn tại nhiều giai thoại thú vị gắn với thời kỳ mở đất.
Chiều 7-1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TX. Tân Châu triệt phá tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tại khu vực bờ đê ấp Hòa Tân, xã Tân Thạnh.
Walt Disney từng bị sa thải do thiếu năng lực, bị các nhà xuất bản từ chối cộng tác, bị thất bại thảm hại... Những điều này đã không còn lặp lại từ khi chú chuột Mickey của ông ra đời. Walt Disney đã cùng Mickey viết lên câu chuyện có thật về chiến thắng của lòng nhiệt huyết, sự can đảm trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Công an huyện Chợ Mới vừa ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Khoảng 16 giờ, ngày 15-11, tại khu đất của ông Nguyễn Long Hồ (sinh năm 1974, trú xã Vĩnh Lợi, Châu Thành), Công an huyện Châu Thành đã triệt xóa một tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, liên quan hàng chục đối tượng.
Những món ăn có sự kết hợp lạ miệng trong chế biến hay độc đáo, hài hòa giữa những món ăn lạ mà quen đã và đang trở thành những trào lưu ẩm thực, thu hút nhiều thực khách, đặc biệt là giới trẻ.
Tình cờ, tôi được một người bạn đưa đi “Chợ Campuchia” trong dịp ghé TP. Hồ Chí Minh. Thật ra, người quê An Giang như tôi đã quá quen thuộc với các món ẩm thực theo phong cách đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, vì cùng sinh sống với họ và An Giang có đường biên giới dài gần 100km giáp Campuchia.
Thành phố nơi tôi ở, mỗi sáng sớm tinh mơ, bên cạnh những xe hoa, những gánh hàng hoa tươi nối đuôi nhau vào thành phố còn có thêm những chiếc xe thồ kĩu kịt chở đầy những chiếc lồng chim.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Phan Thị Dung (ngụ tổ 10, ấp Hòa Tân, xã Định Thành, Thoại Sơn) khiếu nại thẩm phán thiếu trách nhiệm, dẫn đến bản án oan sai, gây thiệt thòi quyền lợi của gia đình bà.
Chị Đỗ Lê B.D. (21 tuổi, ngụ xã Long Điền B, Chợ Mới) khiếu nại 6 người tổ chức cưỡng đoạt tài sản và làm nhục chị nơi đông người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và việc mua bán của chị. Gia đình chị làm đơn yêu cầu cơ quan thẩm quyền xử lý hình sự hành vi này, nhưng nửa năm trôi qua mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết.