Kết quả tìm kiếm cho "run rẩy"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 79
Nghề lặn sông sâu ở cồn Phó Ba (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) được lưu truyền qua bao thế hệ. Nhiều gia đình có tới hàng chục anh em chuyên sống bằng nghề hạ bạc này.
Ngộ độc rượu có nhiều dạng khác nhau. Người nhà bệnh nhân cần linh hoạt xử trí tùy từng mức độ của các triệu chứng.
Trồng dưa lưới công nghệ giúp kiểm soát lượng dinh dưỡng, kiểm soát sâu bệnh hại, đồng thời nâng cao sản lượng và giá trị sản phẩm. Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao này đã giúp bà Trần Thị Nhàn (50 tuổi) thôn Nhật Tảo, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà (Thái Bình) thu về hơn nửa tỷ đồng/năm.
Đương đầu RB Leipzig đang đạt phong độ cực cao, MU chưa biết thắng trên sân nhà kể từ đầu mùa sẽ vấp phải không ít khó khăn.
Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của ông Lê Văn Thơm (ngụ ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) bị đau mắt không tiền chữa trị và cụ Nguyễn Thị Thịnh (ngụ khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) tuổi cao sức yếu vẫn phải chăm con mắc bệnh tâm thần.
Vivo X50 Pro là mẫu smartphone đầu tiên đi kèm công nghệ ổn định hình ảnh dạng gimbal, có thể làm xóa mờ công nghệ ổn định hình ảnh quang học (OIS) hiện tại. Vậy nó hoạt động như thế nào?
Trở lại thánh địa Old Trafford, fan MU hy vọng Pogba sẽ xuất trận cùng Bruno Fernandes để mang đến màn trình diễn mãn nhãn trước Sheffield Utd.
Lúc nào cũng thèm nhai đá hoặc ăn muối có thể là dấu hiệu của một số vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe hoặc thiếu khoáng chất và vitamin, các chuyên gia lưu ý.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa chính thức bổ sung 6 triệu chứng mới của bệnh Covid-19.
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ mới mở rộng thêm danh sách các triệu chứng của một người nhiễm virus corona bao gồm cả những triệu chứng rất khó phát hiện về da liễu.
Cảm thấy nóng toát mồ hôi? Khó thở? Khô miệng? Bạn đừng vội hoảng hồn: 'Thôi chết! Tôi nhiễm virus SARS-CoV-2 rồi'.
Lời Tòa soạn: “Lão” là từ tự xưng của ông Hoa Sĩ Hiền (ngụ xã Tân An, TX. Tân Châu, An Giang), dù ông mới bước sang ngũ tuần. Trong phóng sự này, tôi muốn kể lại theo cách riêng, về một nông dân miền Tây đi chân đất trên mảnh ruộng quê hương. Bao nhiêu khắc khổ, cực nhọc, vất vả, ông chọn về mình, để trả lại cho đời “mật ngọt” – hơn 50 giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu.