Kết quả tìm kiếm cho "tình mẹ xin đừng làm mẹ khóc tình mẫu tử"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 65
Bản tin chiến thắng đầu tiên được phát thẳng, không lưu lại băng nên phải tới gần 30 năm sau công chúng mới biết về người đầu tiên đọc bản tin vào trưa 30-4.
Những ngày giáp Tết, trẻ con háo hức nhất là những phiên chợ, mà ở làng tôi, phiên chợ cuối cùng của năm, gọi là chợ Tết.
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, người mẹ có vai trò lớn lao và tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, nhưng không phải khi nào ta cũng ý thức được điều đó.
Bài phát biểu của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Nếu cha mẹ không biết kiểm soát cảm xúc, trẻ sẽ rập khuôn điều đó, và mất nhiều cơ hội thành công trong đời.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đề nghị 6 án tử hình, 3 án chung thân, 1 án 20 năm tù cho các bị cáo đang bị xét xử trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ma túy, bắt đầu từ ngày 7-5. Các bị cáo bị truy tố về các tội danh: “Sản xuất trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Vấn nạn "tín dụng đen" đã và đang được các cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn, đẩy lùi với quyết tâm cắt cho được "chiếc vòi bạch tuộc" của nó. Trước những cuộc vây ráp, truy quét trên diện rộng "tín dụng đen" tạm thời thu mình lại và thời gian gần đây đã biến tướng theo phương thức "4.0" (tín dụng đen online).
Cô con gái 7 tuổi ra 'cảnh cáo': Bố mẹ không được tự ý vào phòng con, khiến trái tim cha mẹ lạc lõng.
Sống lạc quan là một hình thức sống vui sống khỏe. Ai đó có một cuộc sống bi quan và nghèo nàn về mặt tinh thần thì đó là bởi họ chưa được chỉ cho con đường đúng đắn.
Gia đình anh Nguyễn Bình Minh và chị Trần Thị Út Bé (ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, An Phú) đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng, khi các con đều mắc bệnh hiểm nghèo, cần phải điều trị lâu dài, tốn kém.
Khi bạn bè xung quanh có đôi có cặp hoặc đang ôm con thơ, tất tả với nhiều buồn lo của phụ nữ, còn bạn dù ngang qua đến vài cuộc tình thì vẫn đi về đơn chiếc.
Vì tính chất công việc, trong những chuyến đi tôi thường tìm đến nhiều ngôi chùa. Không chỉ bị cuốn hút bởi không gian và cảnh trí yên bình, tĩnh lặng đặc trưng của nơi tu hành, tôi còn vấn vương những bức bích họa, tranh vẽ nơi ấy. Nét vẽ dường như ẩn chứa nhiều thông điệp của phật pháp, của cuộc đời…