Hoá ra, trận đối đầu với Uruguay không quá khó khăn như người Argentina nghĩ bởi đơn giản, niềm hy vọng lớn nhất của Albiceleste đã thể hiện đúng hình ảnh đích thực của mình.
Hoá ra, trận đối đầu với Uruguay không
quá khó khăn như người Argentina nghĩ bởi đơn giản, niềm hy vọng lớn
nhất của Albiceleste đã thể hiện đúng hình ảnh đích thực của mình. Hai
bàn thắng, trong đó có một cú sút phạt đầy khôn ngoan cùng màn khởi
xướng bàn còn lại là tất cả những gì Messi làm được nhưng liệu còn có
thể trông đợi gì nhiều hơn thế. Argentina đã thắng để giữ vững ngôi đầu
trên BXH vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ còn Messi tiến thêm
một bước dài trên mục tiêu chinh phục "Quả bóng vàng FIFA" thứ 4 liên
tiếp.

Messi vẫn đang thể hiện phong độ phi thường - Ảnh: Getty
Nếu không tính đến thành
tích ở đấu trường quốc tế mà cụ thể là số danh hiệu vô địch World Cup
thì Argentina và Uruguay đích thị là hai đội tuyển giàu truyền thống
nhất khu vực (Uruguay 15 lần vô địch Nam Mỹ, Argentina kém 1 trong khi
Brazil mới 8 lần đăng quang ở Copa America). Nếu không xuất hiện "đại
siêu sao" Lionel Messi thì thực sự rất khó để khẳng định đội nào mạnh
hơn ở thời điểm này và rõ ràng, chỉ cần sở hữu một mình M10, Argentina
đã trên cơ Uruguay vài phần. Bởi thế, công việc của HLV Sabella nghe
qua khá đơn giản: làm thế nào để Messi toả sáng không ngừng trong màu
áo Xanh - trắng giống như khi "Quả bóng vàng FIFA" 3 năm liên tiếp thi
đấu cho Barcelona. Đó là nhân tố then chốt trong bản kế hoạch chấm dứt
cơn khát danh hiệu kéo dài gần 20 năm qua và đích đến cao nhất hiển
nheien là VCK World Cup 2014. Chính xác kể từ đầu năm 2012, ông đang
khá thành công trong nhiệm vụ tối quan trọng này khi Messi bắt đầu chơi
cực hay ở Albiceleste. Bên cạnh tầm ảnh hưởng không thể phủ nhận, thì
El Pulga còn nổ súng vô cùng đều đặn (9 bàn qua 6 trận) và Argentina
đang có 14 điểm tại vòng loại World Cup 2, hơn Uruguay 2 điểm. Thực ra,
do Brazil không phải tham dự vòng loại bởi là nước chủ nhà VCK thì
Argentina và Uruguay không khó để giành 2 trong 4 suất của khu vực tại
giải đấu lớn nhất hành tinh nhưng cuộc đối đầu giữa họ không vì thế mà
giảm sức nóng.
Trận này, Argentina chào
đón sự trở lại của Sergio Aguero sau khi El Kun đã hoàn toàn bình phục
chấn thương và hàng công đã chính thức quy tụ đầy đủ 3 ngôi sao sáng
nhất: Messi, Aguero và Higuain. Cộng thêm Angel Di Maria, Argentina sở
hữu khả năng công phá khủng khiếp (về mặt lý thuyết). Tuy nhiên,
Uruguay cũng chả chịu thua kém với bộ ba trọng pháo mà đội nào cũng
phải ao ước: Cavani - Forlan - Suarez. Lẽ ra sức mạnh của Uruguay sẽ
còn tăng lên gấp bội nếu như Alvaro Pereira, Diego Perez và Gaston
Ramirez không vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. Dẫu vậy những sự thay
thế như Martin Caceres, Walter Gargano hay Alvaro Gonzalez hứa hẹn sẽ
mang lại đột biến cho Uruguay.
Ngay sau tiếng còi khai
cuộc, Argentina chẳng ngại ngần triển khai ngay lối chơi tấn công mạnh
mẽ đã được rèn giũa cẩn thận mấy trận vừa qua. Bất chấp Uruguay sắp đặt
trận địa phòng ngự khá kín kẽ, đội chủ nhà vẫn đường hoàng uy hiếp
trực tiếp cầu môn Muslera, chỉ có điều, họ không đạt độ chính xác cần
thiết trong các pha dứt điểm cuối cùng khi lần lượt Messi, Higuain sút
ra ngoài. Ở vài tình huống khác, các hậu vệ Uruguay đã can thiệp kịp
thời lúc thời cơ kết thúc đã đến. Trái bóng phần lớn lăn bên phần sân
Uruguay và Argentian cần phải sớm kiếm được bàn thắng, bằng không rất
có thể họ sẽ phải trả giá đắt bởi Uruguay phản công cực sắc. Phút 17,
Aguero ngã trong vòng cấm sau tác động từ Arevalo
nhưng chẳng có tiếng còi nào vang lên và các cầu thủ chủ nhà không
giấu nổi sự bực tức với quyết định của trọng tài chính.
Áp lực lên khung thành
Uruguay tăng theo cấp số nhân. Messi dẫn bóng ở trung lộ rồi đẩy sang
cánh trái cho Di Maria nhưng cú kết thúc của "Thiên thần Los Blancos"
lại đi đúng vào vị trí của Muslera. Tiếp đó, Aguero được trao hai cơ
hội thuận lợi song một bị thủ thành Uruguay băng ra ngăn chặn và một bị
Aguero bỏ qua với một cú đá "thừa lực mà thiếu chuẩn". Lời cảnh báo về
trình độ phản công siêu đẳng của Uruguay được biểu hiện rõ qua đợt lên
bóng nhanh và kết thúc bằng cú cứa lòng không trúng đích của Edinson
Cavani, sát thủ số 1 Serie A hiện nay. Phút 29, Messi tạo ra pha bóng
nổi bật nhất từ đầu trận khi anh dùng kỹ thuật cá nhân khéo léo, loại bỏ
đến 3 hậu vệ đối phương trước khi dùng lòng trong chân trái kết thúc ở
cự ly chỉ hơn 10m. Thật đáng tiếc, trái bóng lại trúng vào mép trên
của xà ngang trong sự bất lực của Muslera.
Trận đấu ngày một sôi nổi
hơn bởi Uruguay bắt đầu phản ứng dữ dội chứ không còn chăm chăm cố thủ
như trước. Rojo tung ra cú sút xa hiểm hóc, buộc Muslera phải ra tay.
Phút 36, Luis Suarez nỗ lực ám sát cầu môn từ hướng trái nhưng anh đã
ngã xuống sân sau pha truy cản kép của cặp trung vệ Garay - Fernandez.
Ngôi sao hay nhất Liverpool giớ tay đòi 11m và những gì anh nhận được
là .... quả đá phạt góc. Ngay sau đó, lại là Suarez định phô diễn kỹ
năng "xe đạp chổng ngược" nhưng bất thành và thủ môn Romero chỉ việc
đứng im .... "cười đểu" trước sự thể hiện của đối thủ. Khoảng thời gian
còn lại của hiệp 1, nhịp độ trận đấu vẫn rất gấp gáp. Argentina tiếp
tục chiếm ưu thế và tấn công không ngưng tuy nhiên bàn thắng thì chẳng
thấy đâu.
15 phút nghỉ giải lao
chẳng làm cho sức nóng của cuộc đối đầu giữa hai thế lực hàng đầu Nam
Mỹ giảm đi bao nhiêu, trái lại còn được đẩy lên tầm cao mới sau tình
huống đội trưởng Lugano vì quá ham bóng đã phi hai chân vào người thủ
thành Romero, khiến hàng loạt cái đầu "bốc hoả" và nếu trọng tài không
mau chóng làm nguội, chẳng hiểu chuyện gì sẽ còn xảy ra. "Thủ phạm" gây
ra vụ việc đã phải nhận sự trừng trị thích đáng: thẻ vàng. Argentina
vẫn chiếm ưu thế về kiểm soát bóng và tấn công không biết mệt mỏi,
nhưng mành luới Uruguay cứ hiên ngang tồn tại như thách thức sự "kiên
gan, bền chí" của dàn vũ công Tango. Phút 58, Higuain dứt điểm trúng
mép lưới ở cự ly chưa đến 5m sau đường kiến tạo của Higuain. Sút gần
không xong, Argentina chuyển qua bắn phá từ xa và Aguero đã có cú nã
đại bác mà nếu không bay gần Muslera thì có lẽ bàn thắng đã được ghi.
Phút 65, Uruguay gánh
chịu tổn thất không nhỏ khi thủ lĩnh hàng phòng ngự và cả đội, Lugano
không thể tiếp tục thi đấu do chấn thương sau pha va chạm với Lionel
Messi. HLV Tabarez đành phải đưa trung vệ kỳ cựu đã 36 tuổi đang chơi
bóng ở trong nước cho CLB Nacional, Scotti vào thay. Đội khách mau
chóng gánh chịu hậu quả từ sự vắng mặt của Lugano. Messi là người khởi
xướng đợt uy hiếp bằng cú đẩy bóng nhẹ nhàng cho Di Maria rồi chính anh
khôn ngoan ập vào đón đường chuyền cắt mặt khó chịu của người đồng đội
và xoạc chân đưa bóng vào lưới trong sự vỡ oà của hàng chục nghìn khán
giả có mặt trên sân. Không còn cách nào khác, Uruguay vùng lên mạnh mẽ
hòng gỡ hoà và bây giờ, Argentina lại là đôi lui về "thủ thế". Họ chơi
chậm rãi nhằm kìm hãm tinh thần của đối thủ, tập trung lực lượng vào
công tác phòng ngự đồng thời không quên tổ chức các đợt phản công chớp
nhoáng. Quả thực, Argentina đang dần đạt đến hình mẫu hoàn hảo với khả
năng thay đổi lối chơi một cách linh hoạt, tuỳ theo tình hình cụ thể.
Và trong một đòn "hồi mã
thương" như vậy, Argentina đã có bàn thứ 2, coi như định đoạt số phận
trận đấu. Messi sử dụng mũi chân gẩy bóng điệu nghệ cho Di Maria thoát
xuống. Dù hoàn toàn có thể tung ra pha dứt điểm, tiền vệ đang khoác áo
Real vẫn chơi rất đồng đội khi căng ngang vào trong cho Aguero. Trước
cầu môn bỏ trống, "cựu con rể của Diego Maradona" làm sao có thể bỏ lỡ.
Tinh thần của Uruguay suy giảm thê thảm và họ chính thức đầu hàng ở
phút 80. Argentina được hưởng cú sút phạt hơi chếch về cánh phải và
người thực hiện liệu còn ai khác ngoài Messi, một trong những chuyên
gia sút phạt hàng đầu thế giới hiện nay. Lần này, Messi không vung chân
thực hiện động tác nhằm đưa trái bóng vòng qua hàng rào rồi cắm thẳng
vào lưới mà lại lợi dụng ý đồ bắt bài của các cầu thủ khách đứng ở hàng
rào chắn (đồng loạt nhảy lên) để sút xuyên qua khe hở được tạo ra. Do
không lường trước được tình hình, cộng thêm trái bóng bay sạt cột dọc,
Muslera đành bất lực.
Vậy là, Messi vừa ghi
thêm một điểm quan trọng ở cuộc đua giành giật "Quả bóng vàng FIFA" với
Cristiano Ronaldo. Còn nhớ trước đó, CR7 đã có một trận đầy thất vọng
trên đất Nga và cùng ĐT Bồ Đào Nha hứng chịu thất bại 0-1 còn M10 đang
toả sáng rực rỡ trong trận đấu gặp đối thủ ngang cơ Uruguay. HLV
Sabella (từng có vài năm làm trợ lý HLV trưởng cho Passarella, một
người Argentina khác, ở ĐTQG Uruguay) thoải mái cho Aguero và Higuain
ra nghỉ nhưng vẫn còn đó Messi. Dường như ông không muốn đội nhà dừng
lại. Thực tế, Argentina vẫn cố gắng kiếm thêm bàn thắng trong khi
Uruguay thi đấu nốt cho xong chuyện. Tuy nhiên, 3-0 là tỷ số cuối cùng
của trận đấu. Tình huống đáng chú ý cuối cùng là cú đánh nguội hết sức
thô thiển của Maxi Pereira nhằm vào Messi. Ấy thế mà, không hiểu vì lẽ
gì, trọng tài chỉ rút ra tấm thẻ vàng, khiến M10 không khỏi ức chế và
về sau, có "lời qua tiếng lại" với "gã đồ tể" vừa "ám toán" anh. Rất
may, không ai đi quá giới hạn.
Dẫu vậy, pha chơi bẩn đó
chỉ càng làm Uruguay thêm mất mặt mà thôi. Họ đã thua trong tâm phục
khẩu phục hay nói chính xác hơn, họ đã phải quỵ gối trước "Vua bóng đá
thế hệ mới" Lionel Messi.
Đội hình thi đấu
Argentina (4-3-3): Romero; Zabaleta, Garay,
Fernandez, Rojo (Campagnaro 68'); Gago, Mascherano, Di Maria; Messi,
Higuain (Barcos 83'), Aguero (Guinazu 79')
Uruguay (4-4-2): Muslera; M. Pereira, Lugano (Scotti 65'), Godin,
Caceres; Cavani, Gargano, Arevalo, Gonzalez (Cristian Rodríguez 68');
Forlan, Suarez.
Theo Bảo Phương
Bongda24