Kết quả tìm kiếm cho "đàn bà xây tổ ấm"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 4962
Từ những suất cơm nghĩa tình, con đường được dặm vá, cây cầu mới xây đến bình nước mát ven đường hay thang thuốc miễn phí, các hoạt động thiện nguyện đang ngày càng lan tỏa.
Sau hơn 7 tháng triển khai, chương trình Tết quân - dân năm 2026 tại xã Hòa Điền: Từ ánh sáng đường quê, những nhịp cầu mới đến mái ấm nghĩa tình đã góp phần đem mùa xuân ấm áp về sớm với người dân vùng quê này.
Từ những ký gạo góp chung, những phần quà trao tay đến các buổi thăm hỏi người có hoàn cảnh khó khăn, chị em phụ nữ ấp Chòm Sao, xã Hòn Đất đang lặng lẽ giữ ấm xóm ấp bằng những việc làm giản dị, bền bỉ.
Công tác dân vận luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Tại An Giang, tinh thần ấy được cụ thể hóa và cho ra “trái ngọt” là những mái ấm khang trang, những nụ cười hạnh phúc của đồng bào biên giới.
Trong bức tranh ẩm thực miền Trung, cá thu là một cái tên quen thuộc mà càng ăn càng thấy quý. Đó là loài cá ngon, giàu dinh dưỡng, được người biển trân trọng từ mâm cơm gia đình đến những bữa đãi khách.
Ngày 4/2, thừa ủy quyền của Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức gặp mặt, tặng quà bà con nhân dân tại các xã: Long Kiến, Hòa Lạc và Tân An (tỉnh An Giang), nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Tối 3/2, chương trình nghệ thuật chính luận “Đường lên phía trước” diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).
Trong hai ngày 3 và 4/2, đoàn công tác của Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương, gia đình các đồng chí nguyên là Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Đứng chân nơi tuyến đầu, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gắn bó với người dân biên giới bằng những việc làm nghĩa tình, góp phần giữ vững thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc.
Với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, Tỉnh đoàn và một số xã, phường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo.
Trước khi có Đảng, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân yêu nước, nhưng lẻ loi và bế tắc. Có Đảng, dân tộc ta đã nhìn rõ con đường, trông thấy ánh sáng. Từ thân phận mất nước, dân tộc ta đứng dậy làm người tự do. Từ đói nghèo, nhân dân ta đi tới ấm no. Chặng đường 96 năm không dài so với lịch sử, nhưng đủ để hun đúc một niềm tin bền chặt. Hôm nay, bước vào mùa Xuân mới, niềm tin ấy hướng về tương lai Việt Nam hùng cường.
Ngày 3/2/1930 là một mốc son lịch sử, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong chặng đường đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, mở ra thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ, huy hoàng.