- Mồ côi cha khi mới lên 4, lên 6, hai chị em Kiều My và Kiều Nhi phải chịu cảnh ly tán khi người mẹ mù không còn khả năng chăm lo cho hai con nhỏ. Kiều My phải chuyển về sống với gia đình dì dượng. Gia cảnh dì dượng cũng nghèo khó nên hàng ngày em tiếp bán vé số để đỡ đần. Còn em gái Kiều Nhi sống với người mẹ mù nhờ vào sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và tiền trợ cấp hộ nghèo. Hơn 1 năm trước, dì dượng đều mắc bệnh hiểm nghèo, lần lượt qua đời; em gái Kiều Nhi ngưng việc học, cùng mẹ chuyển về xã Bình Sơn sinh sống, đi bán vé số cùng chị. Với muôn vàn khó khăn trước mắt, giờ đây Kiều My lại đứng trước nguy cơ bỏ học giữa chừng.