Kết quả tìm kiếm cho "Tỷ giá USD hôm nay 17-6"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 436
Tỷ giá USD hôm nay (21-3): Rạng sáng 21-3-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 7 đồng, hiện ở mức 23.999 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay (20-3): Rạng sáng 20-3-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 23.992 đồng.
Giá vàng hôm nay 17/3 đồng loạt 'quay đầu' giảm ở hai chiều khi kết thúc tuần giao dịch, tuy nhiên chiều bán ra vẫn bám sát mức 82 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ 6 USD mỗi ounce, xuống mức 2.155 USD/ounce, còn giá vàng trong nước tăng 200.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 14/3/2024 trên thế giới quay đầu tăng trở lại sau một phiên giảm. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn sau một phiên lao dốc đối mặt với rủi ro giảm sâu hơn nữa nếu Ngân hàng Nhà nước có biện pháp can thiệp.
Tỷ giá USD hôm nay (14-3): Rạng sáng 14-3-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 23.957 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay (13-3): Rạng sáng 13-3-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 17 đồng, hiện ở mức 23.955 đồng.
Giá vàng hôm nay 28/2/2024 trên thế giới tăng mạnh khi đồng USD giảm. Giá vàng miếng SJC phiên trước có lúc đã vượt 79,5 triệu đồng/lượng và có thể lập kỷ lục mới nếu Nhà nước chưa có giải pháp ổn định thị trường.
Tỷ giá USD hôm nay (23-2): Rạng sáng 23-2-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 12 đồng, hiện ở mức 23.981 đồng.
Giáp ngày vía Thần tài, giá vàng trong nước hôm nay ( 18/2) tăng nhẹ ở mức 200.000 đồng/lượng bán ra.
Giá vàng trong nước bắt đầu biến động chóng mặt đối với giá vàng SJC trước ngày Thần Tài.
Hơn 6 thập niên đã trôi qua, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành truyền thống, tập quán, một nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.