Kết quả tìm kiếm cho "bà con Việt kiều nghèo"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 220
Mỗi lần nói những lời trìu mến, thân thương về Bác Hồ kính yêu; mỗi dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người; nghiên cứu, học tập và làm theo Người, chúng ta, bạn bè ta, nhất là các nhà khoa học, thường nêu câu hỏi...
Đó là định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu) từ nay đến cuối năm 2020 và tầm nhìn năm 2030. Để làm được điều đó, những năm qua, xã Vĩnh Hòa tập trung phát huy lợi thế, tiềm năng mời gọi doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn, tạo điều kiện về việc làm cho người lao động địa phương.
Suốt chặng đường hơn 70 năm hoạt động cách mạng cũng như khi trở về đời thường, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, vị danh tướng tài ba của chiến trường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh “huyền thoại” luôn nặng lòng với quê hương, nguồn cội.
Sau khi Báo An Giang đăng bài “Hoàn cảnh đáng thương của 2 phụ nữ nghèo”, viết về trường hợp của bà Phạm Thị Nga (63 tuổi, ngụ xã Long Điền B, Chợ Mới) bệnh xuất huyết bao tử và bà Trần Thị Đầm (64 tuổi, ngụ ấp Long Quới I, xã Long Điền B) bị tai biến nằm liệt giường, gia đình không còn khả năng đưa đi điều trị, anh Việt (CLB Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), chị Hồng và một bạn đọc đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ bà Phạm Thị Nga 6 triệu đồng và bà Trần Thị Đầm 7 triệu đồng.
Sau khi Báo An Giang đăng bài “Hoàn cảnh đáng thương của 2 phụ nữ nghèo”, viết về trường hợp của bà Phạm Thị Nga (63 tuổi, ngụ xã Long Điền B, Chợ Mới) bệnh sốt xuất huyết bao tử và bà Trần Thị Đầm (64 tuổi, ngụ ấp Long Quới I, xã Long Điền B) bị tai biến nằm liệt giường, gia đình không còn khả năng đưa đi điều trị, anh Việt (CLB Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), chị Hồng và một bạn đọc đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ bà Phạm Thị Nga 6 triệu đồng và bà Trần Thị Đầm 7 triệu đồng.
Sau khi Báo An Giang đăng bài “Hoàn cảnh đáng thương của 2 phụ nữ nghèo”, viết về trường hợp của bà Phạm Thị Nga (63 tuổi, ngụ xã Long Điền B, Chợ Mới) bệnh xuất huyết bao tử và bà Trần Thị Đầm (64 tuổi, ngụ ấp Long Quới I, xã Long Điền B) bị tai biến nằm liệt giường, gia đình không còn khả năng đưa đi điều trị bệnh, anh Việt (CLB Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), chị Hồng và một bạn đọc đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ bà Phạm Thị Nga 6 triệu đồng và bà Trần Thị Đầm 7 triệu đồng, góp phần giúp 2 bà có điều kiện chữa bệnh.
Đoàn công tác của Đại sứ quán và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã thăm làm việc và tặng quà cho bà con gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Pursat và thành phố Battambang.
Ở vùng Bảy Núi, khi đất trời chuẩn bị chuyển sang xuân, tiết trời đêm lạnh hơn miệt đồng bằng. Đối với trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nơi đây, những chiếc đầm xinh, những bộ quần áo mới để hòa cùng niềm vui Tết Việt còn quý hơn bất cứ món quà nào. Bởi vậy, “Cửa hàng 0 đồng” mang đến cho các em niềm vui khó tả.
Ngày 1-1 - ngày đầu tiên của năm mới 2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Nhân dịp năm mới 2019, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: “Đối ngoại năm 2018: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả.”
Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có bài viết đánh giá về tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trong năm 2018 và những định hướng trong năm 2019. TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước.