Kết quả tìm kiếm cho "chiến sĩ Tiểu đoàn 512"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 52
Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới đủ điều kiện để biên chế về các đơn vị trong lực lượng vũ trang địa phương. Không còn là “tân binh” nữa, họ chính thức trở thành “chiến sĩ năm thứ nhất”, nhưng vẫn tiếp tục hành trình làm quen với đơn vị mới.
Những ngày này, chiến sĩ mới đang dần hoàn thành 3 tháng huấn luyện cao điểm, trước khi chính thức tuyên thệ, biên chế về đơn vị mới. Trong đó, 100% chiến sĩ mới phải học bơi. Đó là điều kiện tiên quyết cần phải đạt được đối với đặc thù đơn vị quân đội ở miền Tây sông nước.
Nhập ngũ khoảng 10 ngày nay, các thanh niên đã dần hình dung được môi trường quân đội là gì, bản thân cần phải học tập, rèn luyện thế nào để trở thành người lính. Mỗi ngày trôi qua đều mang đến sự mới mẻ với từng chiến sĩ, có rất nhiều điều cần tiếp cận, tìm hiểu…
Ngày 5/2, đại tá Chau Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn đã đến thăm, chúc Tết đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Thành Cư và các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn qua các thời kỳ.
Bộ đội trồng hoa Tết không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách chi tiêu trang trí Tết, mà còn phát huy tính sáng tạo, xây dựng cảnh quan môi trường, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm yêu thiên nhiên, gắn bó với đơn vị...
Hòa bình – Độc lập – Tự do, là khát vọng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam suốt mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.
Ngày 29/7, trên 100 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công an, dân quân, nhân dân xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), cùng 50 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 3 (Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã ra quân đổ bê-tông tuyến đường ấp Ô Tà Sóc (giai đoạn II), từ ngã ba đường chùa An Bình đến đường Ô Sâu.
Chọn chủ đề “Tuổi trẻ An Giang tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng”, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” tỉnh An Giang lần thứ XXI/2023 hướng về cơ sở, chọn những địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, biên giới, căn cứ cách mạng để thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa. Qua đó, giúp tuổi trẻ An Giang phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, có những trải nghiệm đáng nhớ.
Nếu có dịp đọc cuốn hồi ký hơn 400 trang “Chuyện kể thời chiến” của đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Trí (tên thân mật là ông Hai Trí, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), độc giả sẽ chìm đắm trong những con chữ thấm đẫm nước mắt. Từng chữ, từng câu chuyện giúp mọi người hiểu sâu sắc rằng, chiến tranh đâu phải trò đùa!
… Sẽ chẳng có gì ngoài cơn nắng hao gầy, ngoài những giọt mồ hôi “như mưa ruộng cày”. Bởi đây là thời điểm kiểm tra “3 tiếng nổ” – bước ngoặt quan trọng của chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm 2023.
Nguyễn Hoài Nhân (23 tuổi) đã từng có những tháng ngày sôi nổi hoạt động Đoàn trong Tháng Thanh niên, khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Năm nay, Nhân nhập ngũ. Tháng Thanh niên trong quân ngũ rất khác biệt so với trải nghiệm trước đó của anh.
Sau 3 ngày sống trong môi trường quân ngũ, những thanh niên làm "lính cụ Hồ" ở Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã “ra dáng” quân nhân, bắt nhịp dần với cuộc sống mới...