Tuần đầu tiên sau “tân binh”

08/06/2024 - 08:24

 - Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới đủ điều kiện để biên chế về các đơn vị trong lực lượng vũ trang địa phương. Không còn là “tân binh” nữa, họ chính thức trở thành “chiến sĩ năm thứ nhất”, nhưng vẫn tiếp tục hành trình làm quen với đơn vị mới.

Chiến sĩ Nguyễn Minh Hiếu nhập ngũ tại Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), được biên chế về Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu, bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ngày đầu tiên ở đơn vị mới, việc đầu tiên Hiếu cần làm là cung cấp lý lịch trích ngang của mình cho cán bộ trung đội.

“Về đơn vị mới, tôi cảm thấy cán bộ đơn vị rất nhiệt tình, đồng đội thoải mái, hòa đồng; cảnh quang xung quanh đơn vị và cơ sở vật chất rất tốt. Vừa gặp nhau, nhưng chúng tôi đã gắn bó tình cảm đồng chí, đồng đội như anh em chung nhà” – Hiếu chia sẻ.

Về đơn vị mới, dĩ nhiên vẫn phải thực hiện nghiêm túc 11 chế độ trong ngày. Tuy nhiên, chiến sĩ Nguyễn Phi Hùng và đồng đội sẽ được vui chơi giải trí, thể dục - thể thao, tăng gia sản xuất… nhiều hơn thời điểm tân binh. Đây là động lực để Hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ 2 năm quân ngũ của mình.

21 giờ, đơn vị tập trung điểm danh, điểm quân số. Cán bộ trung đội nhận xét tình hình thực hiện nhiệm vụ trong ngày, trong đó biểu dương cá nhân có thành tích tốt. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ ngày hôm sau cho đơn vị.

Thượng úy Lê Quang Nhật (Trung đội trưởng, Đại đội Trinh sát cơ giới) chia sẻ: “Trước khi bộ đội về đơn vị, chúng tôi phải nắm được quân số, thông tin; phổ biến cho chiến sĩ nắm rõ quy định của đơn vị, các vị trí, khu vực. Đồng thời, kiểm tra nhận thức, giới thiệu ban chỉ huy đại đội, trung đội trưởng, thủ trưởng cấp trên…”.

Nơi công tác mới của Hiếu, Hùng mang đặc thù là đơn vị binh chủng, sẵn sàng chiến đấu, cơ động, xử trí các tình huống khi có lệnh. Ngoài hướng dẫn vấn đề cơ bản, cán bộ còn từng bước hướng dẫn hành động của chiến sĩ trong xử lý một số tình huống, như: Chiến đấu tại chỗ, chuyển trạng thái, hành quân di chuyển, phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, tổ chức huấn luyện ngoại khóa để đồng chí mới về đơn vị làm quen, nắm rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ mới của mình.

Nhiều chiến sĩ vẫn tiếp tục ở lại đơn vị cũ (Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892), chỉ thay đổi đại đội công tác. So với thời gian huấn luyện 3 tháng, giờ đây, các chiến sĩ đã chững chạc hơn rất nhiều, không còn phải để cán bộ các cấp hướng dẫn từng động tác hoặc quán triệt chế độ trong ngày. Khi được biên chế về đơn vị mới, chiến sĩ bắt tay vào sắp xếp trật tự nội vụ vệ sinh, tiếp nhận biên chế vũ khí trang bị…

Chiến sĩ Thạch Thanh Huynh (Trung đội 1, Đại đội 1) cùng đồng đội săn sóc cảnh quan ở đơn vị. “Đối với tôi, đó là niềm vui sau một ngày mệt nhọc. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở “ngôi nhà thứ hai” này” – Huynh bày tỏ.

Đối với chiến sĩ Trịnh Tuấn Kiệt, việc sắp xếp nội vụ vệ sinh đã thành nền nếp sau 3 tháng nhập ngũ. “Khi được biên chế về đơn vị mới, sắp xếp gọn gàng giường nghỉ của mình đối với tôi là việc quá đơn giản” – Kiệt chia sẻ.

Một lần nữa, chiến sĩ dành thời gian làm quen với nơi sinh hoạt, rèn luyện mới, nhưng với tâm thế chủ động, tự tin hơn rất nhiều. Họ không còn lóng ngóng, bắt đầu từ con số 0 như ngày đầu nhập ngũ.

Dù thay đổi đơn vị về bất cứ đâu, thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, chiến sĩ vẫn tiếp tục hành trình học tập, rèn luyện, trưởng thành nhiều hơn, với tính chất nhiệm vụ ngày càng cao hơn. Tất cả được huấn luyện đồng bộ, vững chắc, sát với nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh, bảo đảm bộ đội đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đó là mục tiêu cao nhất trong 2 năm quân ngũ thiêng liêng của mỗi chiến sĩ.

VẠN LỘC