Những chiếc bánh ấy chẳng ở đâu bán, là “sản phẩm độc quyền”, số lượng cực kỳ ít ỏi, do từng đứa trẻ làm bằng đôi bàn tay bé xíu, vụng về. Chính vì thế, chiếc bánh rất đặc biệt, mang đến mùa Trung thu rất riêng cho trẻ và gia đình.
Cuộc sống càng hiện đại, mọi người càng có xu hướng quay trở về ngày xưa, khi mọi thứ được làm tỉ mẩn bằng đôi tay khéo léo. Điển hình như, Trung thu sắp đến, kéo theo nhu cầu tự tô vẽ chiếc lồng đèn riêng mình, thay vì mua hàng đại trà ngoài chợ.
Chuẩn bị cho thị trường Tết Trung thu năm 2023, các cơ sở sản xuất bánh trung thu khẩn trương cho ra lò những mặt hàng đẹp mắt, thơm ngon, nhiều chủng loại đa dạng, phong phú để phục vụ người tiêu dùng. Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm của tỉnh và các địa phương ra quân kiểm tra thị trường, cơ sở sản xuất - kinh doanh bánh trung thu nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Xã hội ngày càng phát triển, theo thời gian, chiếc lò đất dần bị thay thế bằng lò điện, bếp ga, lò vi sóng…. Tuy nhiên, ở một nơi trong nội ô TP. Long Xuyên vẫn có một gia đình gần cả thế kỷ qua vẫn bám trụ với nghề làm lò đất.
Đầu tháng 9, không khí dịu nhẹ ở TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) được tô điểm bằng những chiếc xe hoa Hà Nội. Nhiều bạn trẻ nhanh chóng bắt trend trào lưu “check-in” bên chiếc xe chở đầy hoa tươi, phảng phất hương thơm trong gió...
Quán cà phê hiện giờ được biến tấu thành nhiều trải nghiệm khác nhau, không đơn thuần là nơi thưởng thức món uống và trò chuyện nữa. Vừa mới ra mắt chưa đầy nửa tháng, một quán “cà phê nến” ở phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) khá thu hút bạn trẻ tìm đến.
Đoạn đường bê- tông dài hơn 10km, uốn lượn cắt ngang cánh đồng Tà Pạ và cánh đồng trâm ở xã Núi Tô (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) một cách mượt mà. Cảnh đẹp mộc mạc sẵn có từ ruộng, rẫy liên vụ, nông dân sớm chiều lặng lẽ với việc đồng áng… đã thu hút nhiều người khi tìm về Bảy Núi phải ghé qua nơi đây một lần.
Phà Vàm Cống (nối liền 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp) hoạt động lại sau 4 năm không phải là sự kiện lớn. Nhưng câu chuyện này được quan tâm rất lớn, bởi đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân đôi bờ.
Bình minh mang đến cảm xúc tươi mới, bắt đầu một ngày. Chợ nổi Long Xuyên nằm ở cửa ngõ sông Hậu, bắt đầu địa phận tỉnh An Giang. Hai điều “bắt đầu” ấy gặp nhau, tạo thành trải nghiệm thi vị.
Ngày lễ Quốc khánh 2/9, núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Gianh) trở nên đẹp lạ kỳ, với làn khói sương bao phủ, tạo nên sự thích thú cho du khách khi đến đây tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên...
Tháng 7 âm lịch hàng năm là thông lệ những người con hướng về tri ân công ơn của cha mẹ. Mùa Vu Lan không còn đơn thuần là nghi lễ tôn giáo, mà đã trở thành ngày lễ mang tính nhân văn của người Việt, tôn vinh lòng hiếu kính của con cái đối với đấng sinh thành.
Mới nhắc tên thôi trong tôi đã dậy lên cái mùi “quê mùa” và cảnh đồng ruộng. Mùi của rơm rạ chỉ xuất hiện trong vụ mùa thu hoạch, gắn với niềm vui trúng mùa, hay nỗi buồn khi thất vụ…
Mùa Vu lan, thời điểm “Chùa Bánh xèo” (Thiền viện Đông Lai, TX. Tịnh Biên) thu hút rất đông lữ khách đến thăm viếng. Đến đây, mọi người sẽ được thưởng thức món bánh xèo chay miễn phí ăn kèm với rau rừng...
Trên khắp đất nước Campuchia, nhiều đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia được xây dựng để bày tỏ tri ân, ghi nhớ sự hy sinh của Nhân dân Campuchia vì sự nghiệp hòa hợp, thống nhất đất nước Việt Nam trong suốt thập niên 60, 70 và tri ân, ghi nhớ sự hy sinh của quân đội, Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng Nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Campuchia dân chủ vào thập niên 70, 80 (thế kỷ XX).
Mùa này, trên những cánh đồng ruộng lúa đã thu hoạch xong, chỉ còn trơ gốc rạ, hứng trọn những cơn mưa liên tiếp trút xuống. Nước ngập làm lũ cua bò ra khỏi hang để kiếm ăn và nơi trú ngụ mới. Người dân được dịp hồ hởi rủ nhau ra đồng bắt cua. Cảnh nhộn nhịp gợi lại thú vui dân dã mà nhiều người vẫn thường hoài niệm.
Nếu bạn muốn tìm một nơi để “retreat” trong những ngày cuối tuần, An Giang chính là điểm đến mà bạn có thể ghé thăm. Nổi bật nhất trong bức tranh phong cảnh được mệnh danh là “Thủy tú sơn kỳ” chính là Thiên Cấm Sơn hay còn gọi là núi Cấm. Đây là ngọn núi cao nhất ĐBSCL, thế núi tựa đài cao hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, non nước hữu tình, cây cối xanh tươi, trăm hoa đua nở cả bốn mùa.
Với vẻ đẹp hoang sơ thiên tạo, kết hợp cùng những nét chấm phá, tô điểm bởi những hạng mục đầy sáng tạo, mang âm hưởng văn hóa dân gian Nam Bộ, rừng Tràm Trà Sư càng trở nên cuốn hút, mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa diễm lệ nên thơ. Đây là điểm đến tuyệt đẹp du khách khó có thể bỏ qua trong chuyến du lịch khám phá miền Tây.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023), Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh An Giang, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; thân tộc Bác Tôn… đã cùng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt và Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023).
Câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du nhấn mạnh tình yêu mãnh liệt thôi thúc người yêu tìm đến nhau. Những người dành trọn tình yêu cho hoa lan cũng thế. Họ sẵn sàng vượt đường xa, tìm đến thưởng lãm cánh hoa mỏng manh, để nghe lòng mình bình yên…
Những ngày tháng 8, chúng tôi có dịp về ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), nơi có nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Không rộng lớn như Khu Lưu niệm Bác Tôn ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), nhưng nơi đây chất chứa nghĩa tình người dân địa phương đối với Bác Tôn.