Trại hè đong đầy cảm xúc

07/06/2025 - 18:03

 - Trong 3 ngày (4 đến 6/4), Sở Y tế tổ chức trại hè cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh đến trải nghiệm, vui chơi, học hỏi kỹ năng… tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Đây là món quà ý nghĩa dành tặng cho các em nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. Các trẻ được chọn tham gia trại hè đều có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyết tật… đã nỗ lực vượt lên khó khăn, phấn đấu học tập đạt kết quả tốt trong năm học vừa qua.

Các em được tập hợp từ 11 huyện, thị xã, thành phố và 2 đơn vị: Trường Trẻ em khuyết tật An Giang, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Trong 3 ngày, đội ngũ cán bộ phụ trách thay thế phụ huynh chăm sóc các em, ghi lại từng khoảnh khắc trẻ đến tham quan, vui chơi.

“Ở đây gió mát quá, thích quá, cái gì cũng đẹp, cảnh gì cũng thích…!”. Em Toàn đến từ huyện Châu Thành không ngừng thốt lên thích thú khi vừa đặt chân vào vườn hoa Đà Lạt. Không chỉ cậu bé này, mà tất cả trẻ em trong đoàn đều là những trường hợp lần đầu tiên được tham gia trại hè, em nào cũng háo hức trước những gì được thấy, được chạm.

Bên cạnh khám phá những điều mới mẻ, các em còn tham gia nhiều hoạt động kỹ năng bổ ích, vui tươi, lành mạnh trong môi tường tập thể, tăng cường sự gắn bó, tình đoàn kết.

Phó Phòng Dân số - Trẻ em (Sở Y tế) Đặng Huy Châu cho biết, để tổ chức trại hè này, đơn vị đã chuẩn bị từ 3 tháng qua. Đây là trải nghiệm dành cho trẻ được tỉnh An Giang tổ chức đã nhiều năm, cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các sở ngành, giáo viên đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt.

Chuyến đi được thời tiết ủng hộ, thuận lợi diễn ra hầu hết hoạt động. Từ những đơn vị, địa phương và hoàn cảnh khác nhau, các em nhanh chóng kết thành nhóm, đội, hòa đồng hết mình trong từng nội dung tham gia.

Vừa chơi, vừa học, các nhóm tranh tài sáng tạo đồ chơi, làm tranh xé dán chủ đề trẻ em, thể hiện những ước mơ trong trẻo, hồn nhiên và chính đáng.

Trong hành trình, các em còn đến tham quan, tìm hiểu tại Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.

Các em ở Trường Trẻ em khuyết tật An Giang được cán bộ phụ trách quan tâm nhiều hơn, giải thích bằng ngôn ngữ ký hiệu và dẫn dắt riêng trường hợp đi lại gặp khó khăn.

Đếm cuối cùng của trại hè, các em khép lại hành trình với chương trình Gala lửa trại, tiếp tục sinh hoạt trò chơi náo nhiệt, nhận quà từ ban tổ chức và trao giải các trò chơi trước đó. Các cô, chú, giáo viên trao gửi đến các em tình cảm yêu thương cùng lời nhắn nhủ nỗ lực học tập trong năm học mới.

Các bạn nhỏ xúc động nghẹn ngào, gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức vì đã đem đến một trải nghiệm đáng nhớ. Từ trại hè này, các em có thêm nhiều bạn mới, học thêm những kỹ năng bổ ích, cảm nhận tình yêu thương dành cho mình. Những mảnh đời vốn chưa lành lặn và hạnh phúc trọn vẹn, song ở đây, các em cảm nhận được mình không bị bỏ quên, có rất nhiều hoàn cảnh, bài học xung quanh cho các em phấn đấu.

Với các em, đây không chỉ là kỷ niệm của mùa hè năm nay, mà sẽ là một phần tuổi thơ đẹp đẽ trong đời, vì còn rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng chưa đủ điều kiện và cơ hội để được tham gia trại hè.

MỸ HẠNH